Trong clip chia sẻ đầy xúc động của Vũ Thị Quỳnh Trang (23 tuổi, xã Hát Môn, TP Hà Nội), nhiều người đã cảm nhận rõ hơn về những “hậu phương” thầm lặng của người lính trẻ. Là sinh viên năm cuối của Trường ĐHSP Hà Nội và Trường CĐ Múa Việt Nam, Trang hiện vừa đi học, vừa chăm con nhỏ mới 13 tháng tuổi khi chồng đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 361 – Quân chủng Phòng không Không quân.
Mỗi ngày, Trang di chuyển gần 60km để đến trường, rồi lại tất bật trở về với vai trò của một người mẹ, người con dâu trong gia đình. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng ở cô gái trẻ ấy vẫn luôn hiện lên sự mạnh mẽ, lạc quan và niềm tự hào khi chồng khoác lên mình màu áo lính.
Chồng của Trang – Nguyễn Hoàng Phương (24 tuổi) dù đã có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp cao đẳng, vợ mới sinh con nhỏ, nhưng vẫn tình nguyện viết đơn nhập ngũ vào tháng 2/2026. Với Phương, nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm của một công dân với Tổ quốc mà còn là môi trường để rèn luyện bản thân trưởng thành hơn.
Phía sau quyết định ấy là sự đồng hành, cảm thông và hy sinh rất lớn của người vợ trẻ cùng gia đình. Một câu chuyện giản dị nhưng đẹp, để thấy rằng tình yêu, trách nhiệm và lòng tự hào luôn là điểm tựa giúp những người lính yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.