Trong tập 7 Phía bên kia thành phố, vì buồn khi bị Thái coi thường, Cương ra quán nước ngồi trò chuyện với Khuê. Cương nhắc nhở cậu bạn thân không nên dính vào Thái vì có thể bị ghim. Nhưng Khuê cũng chẳng quan tâm tới điều đó. Khuê muốn Cương không đánh nhau nữa bởi nắm đấm không giải quyết được vấn đề gì.


Cương bức xúc giải thích lý do cậu hay đánh nhau, đặc biệt là với những học sinh nhà giàu: "Mày nhìn trên người tao xem có chỗ nào không có sẹo không? Tại chúng nó gây sự với tao ấy chứ. Mấy thằng con nhà giàu là khinh người giống nhau lắm. Mày nhớ cái thằng phía bên kia thành phố không? Nó gọi cả nhà tao là rác rưởi...". Cũng trong cuộc trò chuyện này, Cương cũng thể hiện sự tủi thân vì bị Tuyết Lan "ăn bơ" và cho rằng chắc là nhà nghèo, còn học dốt nên mới bị đối xử vậy. Biết có nhiều người thích Tuyết Lan, kể cả Thái, Cương quyết định chấm dứt tình cảm này vì cho rằng mình "không dám trèo cao nữa".
Bị bắt nạt ở trường học, ra khỏi cổng trường thì Cương vẫn không thoát khỏi điều đó. Khi cùng Khuê đi ăn gà rán, hai cậu bạn vô tình gặp Thái và Tuyết Lan đi cùng với phụ huynh của mình. Đặc biệt, mẹ Tuyết Lan tỏ ra rất vui vẻ, quan tâm tới Khuê.




Mẹ Lan không ngớt lời khen ngợi Khuê vì vẻ ngoài đẹp trai, học giỏi, chăm chỉ. Bà chấm Khuê "10 điểm không cần suy nghĩ" và tin tưởng nhờ Khuê giúp đỡ Tuyết Lan trong các môn học cũng như hoạt động ngoại khóa. Trong khi đó, bố Thái lại mỉa mai Cương là một học sinh ngỗ ngược, chống đối và hay quát tháo. Bố Thái còn dặn con trai phải chọn bạn mà chơi, đồng hành cùng tiến bộ và tuyệt đối, đừng dây vào mấy cái đứa lêu lổng, lười học, ham chơi kẻo lại bị dìm xuống đáy cuộc đời. Cương khó chịu vì những điều phụ huynh bạn học nói nên đã bỏ đi.


Đỉnh điểm trong tập 7 là việc em Thảo bị mẹ đánh rất đau. Hóa ra, vì muốn mua quà sinh nhật cho mẹ, Thảo đã đi nhặt ve chai. Bác hàng xóm gần nhà thấy thương cô bé ngoan ngoãn, chịu khó nên đã để dành chai lọ phế liệu cho cô bé. Bác đang làm giúp việc cho gia đình Thái. Vì biết gia đình Thái không thích nhà Cương nên bác hàng xóm thường chờ tới lúc chủ nhà vắng mới gọi Thảo tới lấy đồ. Lần này, mẹ Thái về sớm đột xuất nên khiến cả bác và Thảo giật mình. Cô bé loạng choạng ngã vào chậu cây trước cửa và bị thương. Thế nhưng, thay vì hỏi thăm vết thương của Thảo, mẹ Thái lại có thái độ rất khó chịu, mắng cả Thảo và bác hàng xóm.







Biết sự việc xảy ra, mẹ Thảo vội vã chạy sang, cúi mình xin lỗi và hứa đền bù. Thế nhưng, mẹ Thái lại không tiếc lời miệt thị, buông những câu nói cay nghiệt: "Chị nhớ đây, lần sau đừng có cho cái ngữ này vào nhà, mất cái gì chị có đền được không. Nhà này không dây dưa vào cái loại người ấy”, mẹ Thái quát bác giúp việc.
Cảm thấy nhục nhã và bất lực trước thái độ khinh khi của hàng xóm, người mẹ trút giận lên Thảo bằng một trận đòn roi trong sự uất nghẹn: "Mày biết thừa là nhà bên đây nó ghét nhà mình còn mò mặt sang đấy làm gì để nó chửi cho. Mày thấy nhục chưa, sao mày ngu thế hả con… Mẹ vất vả lăn lộn kiếm tiền ngoài đường. Hai anh em mày đã không giúp gì được mẹ thì thôi cũng đừng gây ra chuyện chứ, phải để cho mẹ sống chứ”. Thảo vừa khóc vừa xin lỗi mẹ. Đúng lúc đó, bác hàng xóm xuất hiện, cùng với Khuê và Cương ngăn lại. Bác hàng xóm cũng nói sự thật việc Thảo nhặt ve chai. Biết được ý định hiếu thảo của con, cô Phúc sững sờ, nỗi đau đớn và ân hận tột cùng hiện rõ trên khuôn mặt.



Chứng kiến mẹ và em gái bị khinh rẻ, Cương rơi vào trạng thái mất bình tĩnh. Cậu chạy ra bờ sông gào khóc với Khuê trong sự uất hận: "Ở trường chúng mày coi tao như rác rưởi, về nhà hàng xóm coi thường mẹ tao, coi thường em tao. Sao chúng mày dám? Tao là thằng con trai duy nhất trong nhà mà mẹ tao, em tao, tao không bảo vệ được. Tao thấy mình nhục nhã quá Khuê ạ. Lần đầu tiên nắm đấm của tao không giải quyết được vấn đề gì cả, tao vô dụng quá!".
Trước sự bế tắc của bạn, Khuê nhẹ nhàng an ủi, nói rằng Cương hiện tại chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Điều Cương cần là học thật giỏi để sau này kiếm tiền. Tuy nhiên, Cương lại tuyên bố muốn đi kiếm tiền ngay lập tức để bảo vệ gia đình. Khuê đã ngăn lại, hứa sẽ kèm Cương học tập để tương lai cả hai cùng kiếm tiền lo cho gia đình, không để ai có quyền coi thường họ nữa. Cả hai cùng giải tỏa sự khó chịu trong lòng rồi về nhà.



Về tới nhà, Cương lại an ủi em gái. Thậm chí, cậu còn mua quà cho em, chủ động tranh làm hết mọi việc nhà từ giặt giũ đến quét dọn nhà cửa khiến Thảo rất bất ngờ. Dù bị mẹ đánh, Thảo vẫn rất thương mẹ, chu đáo pha nước chanh muối để mẹ đi làm không bị say nắng. Thảo cũng không giận mẹ và nhắc về quá khứ lúc bố bỏ ba mẹ con đi: "Hồi đấy em còn ốm nữa, có đợt mẹ còn phải thức trắng cả đêm chăm em... Dù mẹ vất vả như thế, mẹ vẫn không bao giờ từ bỏ hai anh em mình. Nghĩ tới chuyện ấy em lại không muốn giận mẹ nữa”.
Trong khi đó, với cô Phúc, anh em Cương và Thảo là tất cả cuộc sống. Ban ngày cô làm công việc bốc vác, tối lại đi dọn vệ sinh môi trường, cô vất vả để nuôi hai em khôn lớn. Có người thấy thương liền ngỏ ý muốn giới thiệu cho cô một người đàn ông góa vợ hiền lành, giàu có để nương tựa nhưng cô đã kiên quyết từ chối. "Em sợ cái cảnh con anh con tôi lắm chị ạ. Rồi hai đứa con em nó lại khổ ra”, cô nói.



Ở một diễn biến khác, Cương nhận ra sự bất thường của Khuê khi nhắc tới người bạn học ở phía bên kia thành phố, kẻ đã gọi gia đình Cương là rác rưởi. Chuyện mâu thuẫn giữa Cương - Khuê và cậu bạn này xảy ra vào năm ngoái. Sau sự việc nào đó xảy ra, Khuê mang nỗi sợ hãi tột độ, đặc biệt là với tàu hỏa. Cương dò hỏi cậu bạn thân liên tục nhưng Khuê đều không trả lời.
Còn chuyện Thái thích Tuyết Lan cũng không phải bí mật. Anh chàng tỏ ra hí hửng vì bố mình và mẹ Tuyết Lan gặp mặt thảo luận vấn đề buổi trò chuyện hướng nghiệp. Thái còn khéo miệng khen ngợi mẹ Lan, nhận mình là "fan cứng" của cô. Tuy vậy, thái độ của Tuyết Lan với Thái cũng không thân thiện hơn. Khi Thái mỉa mai Cương thì Lan đã phản bác thẳng thắn: "Cậu chế giễu nghề nghiệp của mẹ Cương tớ thấy chả có gì hay ho cả, quét rác thì làm sao, làm việc chân chính có gì đáng cười? Tớ nói thật nhá, tớ với cậu hôm nay đi với nhau cũng là do bố cậu và mẹ tớ thôi, còn tớ với cậu chả hợp nhau đâu”. Thái tỏ ra khó chịu trước những điều Lan nói.
Đón xem diễn biến mới của Phía bên kia thành phố tập 8 phát sóng vào 21h ngày 9/6 trên kênh VTV1!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.