Ấm áp quán cơm 2.000 đồng

Tấn Quýnh-Thứ hai, ngày 25/11/2013 07:29 GMT+7

 Quán ăn đặc biệt này được hình thành với mong muốn lan tỏa trong cộng đồng lòng nhân ái, trợ giúp những người nghèo trong cuộc sống và truyền đi thông điệp: Sống là sẻ chia.

Quán ăn 2.000 đồng được mở ở phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ tháng 10/2011 trong mạng lưới từ thiện mang tên “Người tôi cưu mang”. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, quán ăn này đã địa chỉ ăn trưa quen thuộc của nhiều bạn sinh viên, người bán vé số và nông dân sống trong vùng.

Đúng như tên gọi, khi đến Quán ăn 2.000 đồng, thực khách đưa 2.000 đồng sẽ được nhận ngay một tấm thẻ. Với tấm thẻ này, họ sẽ được nhận một khẩu phần ăn gồm 4 món, có cả món tráng miệng. Trong khi đó, ở những quán khác, mỗi suất ăn như thế không dưới 20.000 đồng.

‘ Ảnh minh họa

Mỗi tuần, Quán ăn 2.000 đồng mở cửa 3 buổi là trưa thứ 3, 5 và thứ 7. Một tháng, có đến 4.000 suất cơm được bán ra với giá 2.000 đồng, nghĩa là có đến 4.000 lượt người nghèo đã bớt đi khoản chi tiêu mà vẫn có bữa ăn trưa đủ chất.

Theo ước tính Nguyễn Văn Phải - người quản lý Quán cơm 2.000 đồng, để có được mỗi suất ăn, quán phải bỏ thêm ít nhất 17.000 đồng. Số tiền thiếu hụt bù vào mỗi suất ăn được hỗ trợ từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương.

Ông Phải cũng cho biết thêm, mỗi buổi trưa, Quán 2.000 đồng đều phải chuẩn bị cho trên 300 suất ăn. Đây quả thực là việc không hề đơn giản, vậy mà quán cơm đặc biệt này vẫn được duy trì đều đặn.

Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của quán cơm mang lại, hàng ngày nhiều người dân trong vùng và các bạn sinh viên cũng luôn qua lại trợ giúp hoạt động của quán. Làm việc gắn bó với Quán cơm 2.000 đồng chưa bao giờ mọi người nghĩ sẽ dừng công việc tại đây, bởi một lẽ đơn giản nhiều người khó khăn vẫn đang mong đợi những bữa cơm 2.000 đồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước