Bé 7 tuổi nguy kịch trước bệnh suy tủy 3 dòng hiếm gặp

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 29/01/2015 06:29 GMT+7

Gương mặt mệt mỏi, phờ phạc vì sức đã cạn của bé Oanh trên giường bệnh

Đáng nhẽ giờ này bé đang cắp sách tới trường, vui đùa cùng bạn bè thì ngày qua ngày, tuổi thơ ngắn ngủi của em phải xa nhà gắn với chiếc giường bệnh...

Cuộc trò chuyện chia sẻ về hoàn cảnh của bé và gia đình ngắt quãng liên tục khi bé kêu đau và chị liên tục chạy ngược chạy xuôi hỏi thuốc cho bé. Chúng tôi đang nhắc đến hoàn cảnh đáng thương của chị Nguyễn Thị Tỉnh (trú thôn Yên Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) có con là bé Võ Thị Kiều Oanh (7 tuổi) mắc chứng suy tủy 3 dòng (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) đang điều trị tại Khoa Nhi Tổng hợp 2 (Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế).

Phát hiện bệnh của bé được hơn 1 năm, cuộc sống của bé trở nên mong manh. Mỗi lần điều trị từ viện về nhà, được dăm ba ngày lại phải nhập viện trở lại nằm gần 2 tháng. Cứ ròng rã như vậy, người mẹ nghèo vẫn kiên cường bám trụ lặn lội từ Quảng Ngãi đưa con đi cầu cứu khắp nơi mong có một phép lạ chữa được căn bệnh quái ác của cô con gái đầu lòng.

“Khi mới phát hiện bệnh, mẹ suy sụp hoàn toàn, cũng khóc cạn nước mắt rồi. Nhưng vì thương con cũng phải gắng mà sống, cũng phải cố gắng gượng mà chăm cho bé, kéo dài được sự sống cho bé được ngày nào hay ngày đó chứ biết sao giờ?(!)” – Chị dứt lời cũng là lúc đôi mắt ngấn nước chực trào ra.

Lấy cho tôi tập hóa đơn thanh toán viện phí dày như quyển vở học sinh, đôi mắt chị lại rưng rưng: “Bữa đó giờ cũng tính đến hơn trăm triệu tiền điều trị cho bé rồi. Hai vợ chồng quanh năm chỉ biết trông vào mấy sào ruộng, mọi thứ giá trị trong nhà đều đã đội nón ra đi, còn căn nhà thì bán không được vì chưa có sổ đỏ. Cả 2 vợ chồng chị cũng cố vay mượn khắp nơi, bây giờ hết tiền, chỉ biết đưa cháu về nhà chờ chết thôi”.

Sau đợt điều trị kéo dài hơn 2 tháng, sức khỏe của bé Oanh đã ổn định hơn, nhưng bé phải chuyền thuốc 24/24. Gương mặt và cơ thể sưng phù, da xanh xao tái nhợt, đôi mặt to tròn đen nhánh nhưng luôn thường trực nỗi buồn trên khuôn mặt ấy khiến ai trông thấy cũng không khỏi xót thương.

Do phải điều trị bằng kháng sinh liên tục nên huyết áp bé hay tăng cao bất thường khiến bé đau hơn, khổ nhất những đêm lạnh, những cơn đau khiến bé không ngủ được. Hiện tại bé không thể ăn uống được mà chỉ chuyền đạm và các chất dinh dưỡng qua ống chuyền để duy trì sự sống. Mỗi tuần bé phải tiếp máu 1 lần và chuyền tiểu cầu 1-2 lần. Bé phải chuyền qua tĩnh mạch cổ vì tĩnh mạch ở tay chân đều đã xơ vì chuyền và tiêm quá nhiều trong suốt quãng thời gian điều trị vừa rồi.

Bác sĩ Châu Văn Hà (Trưởng Khoa Nhi Tổng hợp 2, người trực tiếp điều trị cho bé Oanh) cho biết: “Tình trạng của bé khá nguy hiểm, điều trị cũng chỉ có thể kéo dài sự sống cho bé. Chỉ còn cách đưa ra nước ngoài ghép tủy thì may ra chữa được, nhưng chi phí rất lớn lên đến tiền tỷ nên gia đình bé không có khả năng".

Tết này hai mẹ con chị cũng không dám về quê với gia đình vì sợ bệnh cháu trở nặng và cũng không còn tiền để về. Nằm trên giường bệnh, Oanh thỏ thẻ “cháu rất muốn về nhà, cháu nhớ nhà lắm, nhớ em gái, cháu muốn được đi học lại với các bạn”. Biết là những ước mơ sao mà đơn giản quá, nhưng quá khó để thực hiện với em trong lúc này. Cầu mong những phép màu sẽ đến với em và gia đình trong năm mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước