Cảm phục bé lớp 4 tàn tật, sớm mồ côi cha nhưng hiếu học

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 17/05/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Vượt qua số phận, bố mất sớm, gia đình khó khăn, bản thân lại tật nguyền nhưng cháu Nguyễn Văn Đồng vẫn cố gắng vươn lên trong học hành với 4 năm liền là học sinh giỏi.

Chúng tôi thật bất ngờ  khi được nghe cô giáo Phan Thị Hiền chủ nhiệm lớp 5B trường tiểu học Thạch Trung 2 kể về cuộc đời và nghị lực của cháu Đồng: “Tôi nhớ  như in hình ảnh khi cháu mới nhập trường với khuôn mặt khôi ngô nhưng chân tay dị tật, những bước đi của cháu còn khập khiễng,  thậm chí không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Thế nhưng qua bốn năm học tập, cháu ấy vẫn vươn lên để trở thành một cậu học trò bốn năm liền đạt học sinh giỏi của trường”.

Được biết, khi cháu sinh ra tứ chi đều di tật, kinh tế gia đình lại rất khó khăn. Dù vậy cả gia đình đã dốc hết sức để cứu cháu khi còn trứng nước. Hơn một năm trời,  bố mẹ của cháu Đồng đã thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện nhi Trung ương để chữa trị cho cháu. Bằng mọi cố gắng, gia đình cùng  các y bác sỹ bệnh viện nhi Trung ương đã tận tình cứu chữa để cháu có thể chập chững trên đôi chân của mình.

Kết quả bốn năm học cháu Đồng đều đạt học sinh giỏi của trường.

Nhưng rồi cuộc đời thật trớ trêu, khi cháu Đồng có thể mon men được trên đôi chân của mình, thì cũng là lúc gia đình cháu lâm vào cảnh khó khăn hơn là người bố yêu thương bị đổ bệnh. Căn bệnh quái ác đã làm anh Nguyễn Văn Hải bố của cháu Đồng phải nằm liệt giường và phải chuyển đến bệnh viện để chữa trị với các bệnh nan y như: xơ gan, suy thận, viêm loét dạ dày, suy tim…

Suốt 4 năm trời anh Hải phải nằm liệt giường sống cuộc sống thực vật, cho đến một ngày cuối tháng 3 vừa qua anh Hải đã trút hơi thở cuối cùng, để lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ cùng với các khoản nợ nần chồng chất.

Kể chuyện về cuộc đời bất hạnh  mình, chị Trương Thị Ý - mẹ cháu Đồng vừa khóc vừa nghẹn ngào cho biết : "Tui sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, năm 2003 thì kết duyên cùng anh Hải một người chồng hiền từ và chịu khó. Tưởng rằng cuộc  sống sẽ ấm êm bên người chồng, mong cùng anh có một gia đình hạnh phúc  với những đứa con kháu khỉnh. Thế nhưng cuộc đời không chiều theo mong muốn của mình. Tháng 4-2004 thì tui  sinh được một cháu trai với khuôn mặt khôi ngô nhưng chân tay lại đều dị tật. Không chấp nhận được cảnh con mình tàn tật, vợ chồng tui  quyết định bán một phần đất ở của gia đình và vay mượn thêm để dồn tiền chữa trị cho con".

Với khuôn mặt hốc hác như muốn dấu đi những giọt nước mắt của cuộc đời mình chị Ý kể tiếp: “Bọn em lấy nhau được 1 năm  thì sinh hạ  được cháu Đồng, thấy cháu tàn tật cả gia đình đã rất cố gắng để cứu cháu, khi cháu mới chập chững từng bước đi cũng là lúc chồng bị bạo bệnh, hết cứu con rồi cứu chồng... Rồi từ đó trở đi gia đình tui cứ luẩn quẩn mãi cho đến tận bây giờ chú ạ”.

Nhìn từng nét chữ không ai nghĩ đó là nét chữ của đôi tay tật nguyền của cháu Đồng.

Mới 11 tuổi nhưng cháu Nguyễn Văn Đồng rất ngoan ngoãn,  thông minh và  rất cố gắng vươn lên học tập. Năm nào cháu Đồng cũng  là học sinh giỏi của trường đó là kết quả mà cháu đã cố gắng vượt qua khó khăn và bệnh tật. Nhìn những nét chữ của cháu  không ai nghĩ đó là những nét chữ của đôi tay tàn tật mà cháu đang còn  phải hứng chịu.

Ngoài công việc học hành ở trường, về nhà cháu Đồng thay gia đình như một người cha thực thụ dạy dỗ em gái Nguyễn Thị Hà Linh vừa bước vào lớp một. 

Khi chúng tôi hỏi về niềm ước mơ sau này, cháu Đồng thủ thỉ rơm rớm nước mắt: “em muốn được học hành cùng bạn trang lứa, muốn làm bác sỹ chữa bệnh cho người nghèo…”,

Nhìn vào ánh mắt cháu như  muốn thốt  lên  một lời cầu cứu van xin mong sao có được điều kỳ diệu may mắn nào đó đến với gia đình mình thoát qua cơn hoạn nạn này.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước