Cảm thương số phận người bà của những đứa con, đứa cháu thần kinh

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/02/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đã lớn tuổi nhưng bà Đầm sống tại tổ 10 ấp Chín Ghì, xã Mộc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang vẫn phải lo lắng cho những đứa con, đứa cháu lúc tỉnh, lúc mê.

Mọi người tại ấp Chín Ghì, xã Mộc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang không ai là không biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Đầm. Bà có độc nhất một người con trai nhưng không may bị thiểu năng trí tuệ. 

Cuộc đời bà Đầm là những năm tháng tần tảo nuôi con khôn lớn. Nhưng không chỉ thế, sau khi con bà kết hôn với người phụ nữ cũng "lúc tỉnh lúc mê" và sinh ra hai người cháu cũng bị thiểu năng trí tuệ, thậm chí đứa út còn bị liệt hai chân do di chứng của căn bệnh sốt bại liệt từ nhỏ khiến cuộc sống của gia đình bà lại ngày càng khốn khó hơn.

Bà là người duy nhất trong nhà tỉnh táo và không lúc nào thôi lo lắng cho số phận của những đứa con, đứa cháu ngây dại của mình sau này rồi sẽ đi về đâu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước