Câu chuyện về cô gái tật nguyền đam mê viết văn

Café sáng với VTV3-Thứ ba, ngày 24/11/2015 12:02 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù bị khuyết tật từ nhỏ nhưng bằng niềm đam mê, cô gái Nguyễn Mai Dung vẫn cho ra mắt tác phẩm truyện ngắn đầu tay được Hội Nhà văn đánh giá cao.

Nguyễn Mai Dung khi sinh ra đã không may bị tật nguyền. Nghỉ học từ năm cấp hai và từ đó đến nay viết văn được xem là nguồn đam mê lớn nhất của cô gái trẻ chịu nhiều thiệt thòi này.

Mai Dung luôn tự tin vào bản thân. Truyện ngắn Hồng nhan ra đời như chính nỗi lòng cô muốn chia sẻ với người khác, với thế giới rộng lớn bên ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước