Mùa đông ấm áp với người vô gia cư

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 23/01/2013 17:00 GMT+7

Đằng sau những hào nhoáng nơi phồn hoa đô thị, vẫn còn những cảnh đời lang bạt, không nơi nương tự.

 Bằng sức trẻ và nhiệt tâm, một số bạn trẻ Hà Nội đã cùng quyên góp quần áo và mang tới cho những người vô gia cư sự ấm áp từ tình người.

Khi những cơn gió mùa buốt giá tràn về, thay vì vùi mình trong chăn ấm hay ngồi trước màn hình máy tính, nhiều bạn trẻ Hà Nội đã dành sự quan tâm của mình đến với những người vô gia cư, mang đến cho họ những món quà tặng nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa.

Xuất phát từ mong muốn làm một điều thiết thực để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng một mùa đông ấm áp, bạn Nguyễn Hoàng Thảo đã kêu gọi và phát động chương trình quyên góp quần áo từ thiện mang tên Ấm. Chương trình nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các bạn trẻ. Quần áo quyên góp đều được các bạn phân loại và xếp gọn gàng để mang tặng cho những người vô gia cư, không nơi nương tựa.

Điều đặc biệt là, “chương trình trao quà” chỉ được bắt đầu từ sau 23 giờ. Theo những người tổ chức thì đây là giờ những người vô gia cư đã kết thúc công việc một ngày của họ để tìm chỗ nghỉ ngơi, khi đó các bạn có thể tìm gặp họ để tặng những món quà dễ dàng hơn.

Bất chấp cái rét mướt và mưa phùn những ngày này ở Hà Nội, các bạn tình nguyện viên vẫn vui vẻ đem quần áo ấm đến với những người vô gia cư đang co ro ở từng góc phố, con ngõ. Tiếp xúc với những mảnh đời khó khăn ấy, nhiều bạn tình nguyện viên không cầm nổi nước mắt vì khi ấy, tất cả đều đối xử với nhau bằng tình người chân thật và chan hòa nhất.

Bạn Hoàng Thảo chia sẻ: “Khi nhìn ánh mắt bất ngờ, có lẽ là cả cảm động nữa của những người nhận quà, có cả những bác đã già, gầy tong teo run run nhận áo, xong bảo thôi bác nhận thế là đủ, cháu chia bớt cho cả những người ở chỗ kia, chỗ kìa đi, tôi và các bạn tôi thấy rất ấm.

Đó chính là động lực cho chúng tôi tiếp tục kêu gọi để mang chút hơi ấm cho những người ở ngoài kia. Và tôi cũng hy vọng, trong tương lai có thể xây dựng ngôi nhà tình thương cho những người vô gia cư này.”

Năm 2011, Thảo cũng đã cùng những người bạn bắt đầu quyên góp quần áo và mang tặng cho những người vô gia cư vào ngày lễ Noel. Chương trình đã gây được sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ trong thời gian đó.

Không tổ chức rầm rộ, không có sự tham gia của những nhân vật nổi tiếng, “Ấm” - đúng như tên gọi của nó, đơn giản chỉ nhằm mang đến cho những người kém may một mùa đông ấm áp. Ấm áp không chỉ nhờ có những bộ quần áo, những món quà quyên góp nhỏ nhoi mà nó còn từ tình thương và lòng nhiệt huyết rất đáng quý của những người trẻ hôm nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước