Niềm lạc quan của chàng trai tật nguyền bán vé số

Café sáng cùng VTV3-Thứ tư, ngày 25/11/2015 14:03 GMT+7

VTV.vn - Bị tàn phế sau tai nạn xe máy nhưng anh Đoàn Phước Triệu vẫn vừa hát rong vừa bán vé số khắp các con đường tại TP.Hồ Chí Minh bằng niềm lạc quan, yêu đời.

Sau tai nạn, anh Triệu bị gãy cột sống và không thể đi lại được. Tương lai, hoài bão của chàng trai trẻ bị sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng, bằng niềm tin vào âm nhạc và nghị lực vượt lên số phận, anh đã quyết tâm tự kiếm sống bằng chính năng lực của mình. Hàng ngày, trên chiếc xe đẩy, anh vừa hát rong, vừa bán vé số khắp các con đường tại TP.Hồ Chí Minh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước