Tiếng kêu cứu nghẹn lòng của 3 mẹ con góa bụa bệnh tật

Vietnamnet-Thứ bảy, ngày 28/09/2013 12:00 GMT+7

Sự ra đi đột ngột của anh Chiến đã làm cho gia đình bệnh tật này rơi vào ngõ cụt

 Tai nạn giật điện đã cướp đi tính mạng của người chồng tội nghiệp, để lại một khoảng nợ nần hàng chục triệu đồng. Người vợ và hai đứa con mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo đang lâm vào cảnh đói khát, sống cực khổ trong căn nhà tàn.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của cô Phạm Thị Tuyết (40 tuổi), trú thôn Lộc Tây 2, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Chưa bao giờ hết khổ

Cô Tuyết sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đến năm 26 tuổi cô kết duyên cùng chú Phùng Chiến và hạnh phúc sớm đơm hoa kết trái bằng việc sinh được 2 đứa con.

Tuy nghèo khó, thường xuyên thiếu cái ăn, cái mặc nhưng cuộc sống gia đình rất hạnh phúc… Nhưng ông trời thật không thương nhà nghèo! Bất hạnh, tai ương cứ liên tiếp giáng xuống gia đình này. Chỉ 5 năm sau khi cưới, cô Tuyết bị nhiều thứ bệnh nan y như: đau thần kinh đầu, viêm khớp, dạ dày, ruột… khiến cô không thể lao động được.

Từ ngày vợ đau, toàn bộ gánh nặng gia đình đều đè nặng lên đôi vai gầy guộc của chú Chiến, nhà có một sào ruộng khoán không đủ ăn nên bà con lối xóm ai thuê gì thì chú làm nấy, mong sao kiếm đủ cái ăn cho gia đình…

Nhưng thật trớ trêu thay bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha. Đứa con trai lúc mới sinh ra đã phải mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo thiểu năng trí tuệ, xơ gan, viêm tai giữa… khiến em không có được cuộc sống bình thường như những bạn cùng trang lứa.

Rồi tiếp sau đó, em Phụng Thị Sương, niềm huy vọng cuối cùng của gia đình cũng bị bệnh phù thận nặng, do nhà quá nghèo không có tiền chạy chữa nên đã dẫn đến hư thận…

Đau đớn, thương xót cho số phận nghiệt ngã của 2 đứa con và người vợ bất hạnh, nhưng người chồng cũng chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong để tiếp tục làm lụng nuôi cả gia đình bệnh tật…

Cứ ngỡ, bất hạnh như thế đã là tận cùng nhưng ông trời vẫn chưa chịu buông tha cho gia đình nghèo này khi ngày 3/9 vừa qua trên đường đi làm về người bố đã bị điện giật chết…

Chông chênh đường đến trường

Sự ra đi đột ngột của chồng đã để lại cho cô Tuyết bao gánh nặng, nhất là khi cả cô và hai con đều bệnh tật triền miên không có tiền thuốc thang…

Bây giờ điều khiến cho cô Tuyết lo lắng nhất là em Sương có nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh hiện giờ của gia đình quá khó khăn. Trong khi lãi vay ngân hàng thì đã đến hạn nhưng vẫn chưa có tiền nộp…

“Bệnh tật thì tôi cố gắng chịu đựng được, nhưng nghĩ đến cảnh con Sương không có tiền để tiếp tục đến trường tôi thương lắm. Còn mấy bữa nữa là làm tuần 14 ngày cho chồng, nhưng giờ trong nhà kiếm ra lon gạo đã khó lắm rồi chứ nói gì đến làm mâm cơm cúng đây”_Cô Tuyết nghẹn ngào.

Anh Doãn Duy Trung, chi hội phó chi hội Nguyện Ước Xanh chia sẻ “Em Phụng Thị Sương là một trong những học sinh được vinh dự nhận học bổng chắp cánh những ước mơ…

Nhà nghèo, lại mắc bệnh nan y nhưng em ấy có tinh thần vượt khó rất cao. Mới đây bố em mất, mẹ và em trai cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo, gia cảnh đang rất khốn cùng nên chắc giấc mơ đi học của em ấy phải gác lại nếu như không có sự giúp đỡ kịp thời từ cộng đồng…”.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước