Người của Real Madrid nói gì sau thất bại trước Wolfsburg?

-Thứ năm, ngày 07/04/2016 07:53 GMT+7

“Chúng tôi là con người, có thể thắng và cũng có thể thua”... là những diễn tả đầy đủ khi chính Jese nói về thất bại của Real Madrid trước Wolfsburg trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League.

BÓNG ĐÁ TÂY BAN NHA


Sáng nay (7/4), Real đã gây bất ngờ lớn khi để thua 0-2 trước Wolfsburg trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League 2015/2016. Các bàn thắng của trận đấu được ghi do công của Ricardo Rodriguez (18') trên chấm 11m và Arnold (25').Mặc dù vẫn còn trận lượt về trên sân nhà, nhưng với thất bại 0-2 trên sân khách, thầy trò HLV Zidane đang đứng trước nguy cơ bị loại ở vòng tứ kết. Bởi vì, nếu muốn có vé đi tiếp, Los Blancos phải thắng với 3 bàn cách biệt.

 

Real Madrid đứng trước nguy cơ bị loại sau thất bại 0-2 trước Wolfsburg. Ảnh: Getty

Chia sẻ trong buổi họp báo ngay sau thất bại này, HLV trẻ Zidane cho hay: “Đây là một trận đấu khó khăn, khi họ ghi bàn, chúng tôi đã có phần mất tập trung. Real Madrid không thể lúc nào cũng thắng. Chúng tôi đã không kiểm soát được thế trận, và điều gì đến cũng phải đến. Wolfsburg không thực sự tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn nhưng bóng đá vẫn thường như vậy”.“Chúng tôi đã không đủ mạnh mẽ. Giờ đây, chúng tôi phải tập trung cho trận đấu ở La Liga vào cuối tuần và tôi tin tưởng Real Madrid có thể lội ngược dòng thành công”, Zizou khẳng định.Trong khi đó, nhật báo AS (Tây Ban Nha) đã dẫn lời Jese sau trận: “Chúng tôi là con người, có thể thắng và cũng có thể thua. Tôi không nghĩ là đội đã lơi lỏng sau trận thắng Barca. Đây là một trận đấu hoàn toàn khác. Wolfsburg là một đội bóng mạnh và những sai lầm là nguyên nhân khiến Real Madrid bại trận. Nhưng chúng tôi có thể lội ngược dòng khi được chơi trên sân nhà trong trận lượt về”.

 

Vẻ mặt thất vọng của HLV Zidane. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, trung vệ Pepe thẳng thắn thừa nhận đội nhà đã chơi tệ ở trận này. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Chúng tôi đã có 20 phút tồi tệ ở đầu trận, tạo cơ hội cho họ tận dụng. Real Madrid bỏ lỡ nhiều cơ hội và lập tức phải trả giá, đó là Champions League. Chúng tôi biết Wolfsburg là đội bóng rất mạnh trong phản công và đáng lý ra, chúng tôi phải chơi phòng ngự tốt hơn sau khi nhận bàn thua đầu tiên”.Trận lượt về giữa Real Madrid và Wolfsburg sẽ diễn ra sau đây 1 tuần, ngày 13/4 tại Bernabeu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước