Sergio Ramos: Biết Real thắng thế này, tôi đã… rời sân sớm hơn!

-Chủ nhật, ngày 03/04/2016 00:45 GMT+7

Trung vệ của Real Madrid được dịp “nổ” tưng bừng với thắng lợi của đội nhà, dù chút nữa anh đã đóng vai tội đồ khi bị truất quyền thi đấu.

BÓNG ĐÁ TÂY BAN NHA

 

Đây là lần thứ 4 Ramos phải nhận thẻ đỏ trong các trận siêu kinh điển (Ảnh: AFP/Getty Images)
Sergio Ramos đã chỉ huy hàng thủ Real Madrid thi đấu chắc chắn, qua đó hạn chế tối đa sức công phá của bộ ba “MSN” trong trận Siêu kinh điển diễn ra rạng sáng nay. Tuy nhiên, bản thân chàng thủ quân 30 tuổi này lại mắc sai lầm đáng trách, hai lần nhận thẻ vàng và tiếp tục “đi tắm sớm” trong một trận cầu El Clasico. Đây đã là lần thứ tư trung vệ của Real dính  thẻ đỏ trong các trận Siêu kinh điển tính riêng từ mùa 2010/11.Đáng chú ý hai lần Ramos dính thẻ trong ngày hôm nay đều liên quan tới Luis Suarez. Ở phút thứ 10, trung vệ của đội khách “ăn” thẻ vì lỗi phản ứng vì cho rằng pha cài người của Suarez không hợp lệ. Đến phút thứ 83, anh lại chuồi bóng thiếu kinh nghiệm từ phía sau và nhận tấm thẻ không thể chối cãi từ trọng tài chính Alejandro Hernandez.Khi Ramos rời sân, tỉ số đang là 1-1. Những tưởng Real sẽ đánh mất thế trận và phải co về phòng thủ, nhưng trong một pha phản công thần tốc hai phút sau đó, Cristiano Ronaldo đã xuất sắc lập công mang về chiến thắng chung cuộc.

 

Thiếu vắng Ramos trong khoảng 10 phút cuối trận nhưng Real vẫn giành thắng lợi chung cuộc (Ảnh: Reuters)
Nhiều người bông đùa việc Ramos bị đuổi lại chính là bước ngoặt của trận đấu, khiến các cầu thủ Real Madrid thi đấu tập trung và quyết tâm hơn. Quan điểm này nhận được sự đồng thuận từ chính tuyển thủ Tây Ban Nha.“Nếu tôi biết trước chuyện gì sẽ xảy ra khi đội bóng thiếu người, nếu tôi biết chúng tôi sẽ thắng khi bị đuổi một người, có khi tôi sẽ chủ động ‘ăn’ thẻ ngay từ phút thứ năm”, Ramos nói đùa với báo giới sau trận.Vẫn trong tâm trạng hồ hởi, tuyển thủ Tây Ban Nha tiếp tục chia sẻ về “màn báo thù” ngọt ngào sau trận thua 0-4 trước đại kình địch diễn ra hồi tháng mười một năm ngoái.“Điều thú vị là bóng đá cho bạn cơ hội để trả thù. Nhưng bạn cần giữ đôi chân trên mặt đất. CĐV của chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này sau rất nhiều dịp phải thất vọng. Đây là cách chúng tôi tái tạo niềm tin và danh dự. Chúng tôi đang làm việc hết sức chăm chỉ để hướng đến một cái kết đặc biệt vào cuối mùa”.Với chiến thắng vừa giành được, Real Madrid đã rút ngắn cách biệt với Barca xuống còn 7 điểm và tiếp tục nuôi hi vọng trong chặng đường còn lại của mùa giải năm nay.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước