Chuyển động quần vợt 2.7: Nadal choáng váng trước Nick Kyrgios

Cập nhật 08:49 ngày 02/07/2014

Trận đấu tại vòng 4 Wimbledon giữa Rafael Nadal và Nick Kyrgios diễn ra ngày hôm qua đã tốn không ít giấy mực của báo giới. Trận đấu nào cũng có người thắng, kẻ thua và có lẽ đây là trận đấu đáng quên nhất của tay vợt số 1 thế giới.

Rafael Nadal choáng váng trước thiếu niên Úc Nick Kyrgios

 

Ngược lại với niềm vui sướng  của Nick Kyrgios, Rafael Nadal đã có một ngày thi đấu tồi tệ. Tay vợt người Tây Ban Nha lần thứ 3 liên tiếp phải chia tay sớm với Wimbledon. Phát biểu sau trận đấu với một tâm thế không thoải mái, Nadal cho rằng: “Trong loạt tie-break, Kyrgios đã chơi tốt hơn tôi, đó là một lợi thế. Cậu ấy có những yếu tố để trở thành một tay vợt giỏi. Nhưng mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn đối với các tay vợt trẻ khi bạn chưa có gì để mất. Bạn có thể làm những gì bạn muốn và mọi người chỉ nhìn thấy những điều tốt nhất ở bạn”

Nick Kyrgios vui sướng với chiến thắng

 



Một chiến thắng trước tay vợt số 1 thế giới là điều mẹ của tay vợt người ÚC Nick Kyrgios cũng không thể ngờ tới khi đưa ra phát biểu trước hãng truyền hình ÚC vào đêm trước trận đấu. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra, dưới sự chứng kiến của 15.000 khán giả tại sân Trung tâm, chàng thiếu niên Kyrgios đã xuất sắc đánh bại Rafael Nadal chỉ sau 4 set. Phát biểu sau trận đấu, Kyrgios đã không ngần ngại bày tỏ niềm vui sướng của mình: “Bạn phải thực sự tin tưởng bạn sẽ thắng ngay từ khi bắt đầu trận đấu dù đối thủ của bạn là tay vợt số 1 thế giới. Tôi đã trình diễn một lối chơi phi thường và tôi thực sự hạnh phúc với kết quả này”.

Serena dừng bước vì bệnh lạ

 



Trong trận đấu với cặp đôi Barrois – Voegele ở nội dung đôi nữ, tay vợt hạt giống số 1 Wimbledon 2014 Serena Williams đã phải dừng cuộc chơi khi trận đấu mới bắt đầ vì lý do sức khỏe. Theo thống báo từ BTC Wimbledon, Serena đã bị nhiễm siêu vi rút khiến cô liên tục đánh rơi bóng cũng như không thể đưa bóng qua lưới. Hai giờ sau khi kết thúc trận đấu, tay vợt người Mỹ nói: “Tôi thực sự đau khổ khi không thể tiếp tục giải đấu. Tôi rất muốn thi đấu vì vậy tôi đã nghĩ mình khá hơn vào buổi sáng”

Wawrinka “nổi giận”

 



Với một lịch thi đấu dày đặc, 3 trận trong vòng 3 ngày, tay vợt người Thụy Sĩ Stan Wawrinka đã bày tỏ sự tức giận của mình với ban tổ chức Wimbledon khi cho rằng, họ đã không đưa ra một sự sắp xếp hợp lý trong trận đấu bị hoãn gần đây giữa anh và Feliciano Lopez với lý do mưa bão : “Tôi đã chờ đợi họ lùi trận đấu lại và đánh tiếp sau khi mưa tan. Tuy nhiên Ban tổ chức đã thông báo với tôi rằng trận đấu này sẽ không thể diễn ra trên sân nhỏ vì lý do an ninh. Và tôi thật sự thất vọng vì điều đó”.


Lê Thủy
(Thethao.vtv.vn)