Ngày thi đấu thứ 8 Wimbledon: Federer, Raonic đi tiếp, Nadal bất ngờ dừng bước

Cập nhật 09:44 ngày 02/07/2014

Sau khi Murray và Djokovic đều đã có được những chiến thắng thuyết phục ở ngày thi đấu trước, thì hôm qua, 2 tay vợt còn lại trong Big 4 là Nadal và Federer cũng đồng loạt ra sân. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra, khi một trong số họ đã phải ngậm ngùi rời cuộc chơi.

 

Nick Kyrgios đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng

Chỉ giành quyền tham dự Wimbledon nhờ suất đặc cách, rõ ràng Nick Kyrgios không phải là đối thủ xứng tầm với Rafael Nadal. Thế nhưng, tay vợt mới 19 tuổi này đã khiến cả thế giới phải ngỡ  ngàng với một lối đánh vô cùng mạnh mẽ cùng khả năng giao bóng cực tốt. Trong set đầu tiên, anh không cho Nadal lấy một cơ hội giành break, khi đạt tỉ lệ giao bóng 1 ăn điểm là 100%, và ghi tới 13 cú ace. Sau khi chịu tất bại 5-7 trong loạt tie break, Nadal đã chơi quật khởi ở set 2 để thắng lại 7-5. Nhưng khác với 3 trận đấu trước, lần này, tay vợt số 1 thế giới đã không thể lật ngược được tình thế. Kyrgios tiếp tục thể hiện phong độ cực kì ổn định trong những game cầm giao bóng, và tận dụng rất tốt những sai lầm hiếm hoi của đối thủ để chiến thắng sát nút ở 2 set còn lại. Thua chung cuộc 1-3, Nadal thêm một lần nữa phải chia tay Wimbledon ngay từ những vòng đầu tiên. 

 


Roger Federer vẫn thể hiện được phong độ ấn tượng tại giải năm nay

Trong khi đó, Roger Federer vẫn tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của mình. Trước đối thủ ưa thích Tommy Robredo, Fedex đã thi đấu đúng với phong cách của một tàu tốc hành đích thực. 11 cú ace, cùng 4 lần giành break giúp hạt giống số 4 khép lại trận đấu chỉ sau 90 phút với chiến thắng thuyết phục 3-0. Đây đã là lần thứ 12, Federer lọt vào tứ kết tại Wimbledon, và đối thủ tiếp theo của anh sẽ là người đồng hương Stanislas Wawrinka. 

Cùng có được niềm vui như Federer là tay vợt người Canada Milos Raonic. Sau khi để Kei Nishikori vượt lên trong set đầu tiên, hạt giống số 8 đã nhanh chóng cải thiện khả năng giao bóng của mình, cùng với đó là những cú thuận tay đầy uy lực. Dù vẫn chơi rất hay và có được nhiều pha bóng đẳng cấp, nhưng Nishikori đã không thể giành thêm 1 set thắng nào, và đành chịu gác vợt với tỉ số 1-3.


Tùng Quân
(Thethao.vtv.vn)