Quần vợt đơn nam Rome Masters: Roger Federer ngậm ngùi rời giải

Cập nhật 05:50 ngày 23/05/2014

Sau chiến thắng thuyết phục của Novak Djokovic, người hâm mộ đang rất chờ đợi một sự trở lại ấn tượng khác của Roger Federer và Andy Murray. Thế nhưng, trong trận đấu tại vòng 2 Rome Masters, chỉ một trong hai tay vợt có thể nở nụ cười cuối cùng.

 

Roger Federer ngậm ngùi rời Rome Masters ngay từ vòng 2

 

Tay vợt hạng 47 thế giới Jeremy Chardy rõ ràng không phải là một đối thủ xứng tầm với Roger Federer trong trận đấu ở vòng 2 Rome Masters. Và điều này đã được chứng minh ngay từ set đấu đầu tiên, khi Fedex nhanh chóng giành 2 break để tiến tới chiến thắng 6-1. Nhưng thật bất ngờ, sang set thứ 2, Fedex đã tụt dốc không phanh, khi anh có tới 20 pha đánh hỏng, và Chardy đã không bỏ lỡ cơ hội này để thắng lại 6-3. Tiếp đà hưng phấn, tay vợt người Pháp tiếp tục chơi rất hay trong set 3, khi cứu thành công 1 match point trong loạt tie break và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 7-6. Đây mới là lần đầu tiên sau hơn 1 năm, Chardy vượt qua được một tay vợt nằm trong tốp 10 trên bang xếp hạng ATP. Phát biểu sau trận đấu, Federer cho biết.

Roger Federer, tay vợt số 4 thế giới: “Thật không may là tôi đã thất bại ở thời điểm quyết định. Chardy đã có một trận đấu rất hay.”

Andy Murray nhẹ nhàng giành chiến thắng

 

Trong khi đó, đã không có bất ngờ nào xảy ra ở cặp đấu giữa Andy Murray và Marcel Granollers. Nhanh chóng chịu gác vợt ở set đấu đầu tiên với tỉ số 2-6, Granollers đã thi đấu khởi sắc hơn ở set 2, và gây nhiều khó khăn cho Murray. Nhưng tới game thứ 12 bản lề, bản lĩnh của Murray đã giúp anh giành được break, và kết thúc set đấu với tỉ số 7-5 để giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Tùng Quân

(Thethao.vtv.vn)