Roland Garros 2014: Thời thế thuộc về... Sharapova

Cập nhật 11:42 ngày 23/05/2014

Giai đoạn 2 của quần vợt mùa giải 2014, giai đoạn mà các tay vợt cạnh tranh trên mặt sân đất nện dưới ánh nắng chói chang đanh đi đến hồi gay cấn, có thể khẳng định ấn tượng nhất cho đến thời điểm này là Maria Sharapova, đánh dấu sự trở lại không thể ấn tượng hơn của mình là 2 chức vô địch Stuttgart và Madrid, ngôi sao người Nga đang khẳng định với cả thế giới cô đã sẵn sàng cho Roland Garros

Khởi đầu mùa giải 2014 kém ấn tượng khi không thể bảo vệ ngôi á quân Australian Open, Maria Sharapova tụt xuống thứ 9 trên bảng xếp hạng, vị trí thấp nhất trong vài năm trở lại đây của tay vợt người Nga, thế nhưng ngay lập tức Masha đã trở lại không thể mạnh mẽ hơn ở giai đoạn 2, có vẻ như thi đấu trên mặt sân đất nện ngôi sao có biệt danh “búp bê” này mới lấy lại cảm giác của một tay vợt hàng đầu, Stuttgart Open là một ví dụ khi cô khẳng định đẳng cấp bằng việc đánh bại cựu số 1 Ivanovic sau 3 séc giằng co, giành chức vô địch thứ 3 liên tiếp, đánh dấu sự thống trị của mình ở mặt sân đất nện Đức.

 

 
Chưa dừng lại ở đó, đẳng cấp còn được Sharapova thể hiện rõ nét tại Madrid Masters giải đấu mà những ký ức về nhì 1 năm về trước vẫn đọng lại y nguyên trong tâm trí, khi mà Serena người đã thắng cô cũng đang có vấn đề về phong độ thì ai có thể cản nổi một Sharapova đang trên đà thăng hoa, có thể Simona Halep đang làm rất tốt nhiệm vụ thay thế các đàn chị đi trước để trở thành biểu tượng mới của quần vợt nữ nhưng như thế cũng chỉ đủ giúp tay vợt hạng 5 thế giới gây khó khăn cho Masha, kinh nghiệm, bản lĩnh cùng độ chín được tay vợt Nga bộc lộ rõ ràng trong trận chung kết Madrid Masters và đó là những yếu tố giúp cô có lần đăng quang đầu tiên ở giải đấu ATP 1000 tại Tây Ban Nha.
 

 

Tuy nhiên trong niềm vui bước lên đỉnh vinh quang của Masha chúng ta vẫn cảm nhận được rằng cô chưa hề có dấu hiệu dừng lại, ai cũng biết giải đấu danh giá nhất mặt sân đất nện chính là Roland Garros, khi mà Serena đã không còn ở đỉnh cao phong độ, Azarenka vẫn đang vật lột với chấn thương thì phải chăng cơ hội lớn nhất đang thuộc về Sharapova, trước khi đến Pháp, MaSha còn 1 giải ATP 1000 nữa tại Italia là Rome Masters và nếu tiếp tục thể hiện như những gì đã qua, ai có thể phủ nhận, Sharapova đang là người tiến gần nhất trong cuộc đua vô địch Roland Garros 2014.  
 
Hà Vinh
(Thethao.vtv.vn)


Barcelona mở rộng: Các tay vợt mạnh giành quyền vào bán kết

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Casper Ruud và Stefanos Tsitsipas đã gặp nhau tại chung kết Monte Carlo Masters cách đây 1 tuần, và họ đang đứng trước cơ hội lớn để tái ngộ trong một trận chung kết nữa.