Thắng nghẹt thở Robredo, Murray lần thứ 2 lên ngôi tại Valencia Open

Cập nhật 05:43 ngày 27/10/2014

Andy Murray đang có thấy sự hồi sinh cực kì mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm, khi từ chỗ gần như không có cơ hội tham dự ATP World Tour Finals, thì giờ đây, anh đang ở gần với mục tiêu đó hơn bao giờ hết. Một chiến thắng trong trận chung kết Valencia Open sẽ giúp Murray vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH ATP Race to London, và tay vợt người Scotland đã không khiến những người hâm mộ mình phải thất vọng.

1 tháng trước, trong trận chung kết Shenzhen Open, Andy Murray đã có một trong những trận đấu hay nhất sự nghiệp, khi cứu thành công 5 match point để vượt qua Tommy Robredo. Và rạng sáng hôm nay, trong lần tái ngộ tại chung kết Valencia Open, tay vợt người Scotland lại một lần nữa tái hiện màn trình diễn đỉnh cao đó. Trong set 1, ưu thế về thể lực, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà đã giúp lão tướng 32 tuổi thi đấu lấn lướt hoàn toàn và dễ dàng giành chiến thắng 6-3. Nhưng đó cũng là lúc Murray thực sự bắt nhịp được với trận đấu. 2 tay vợt thi đấu ăn miếng trả miếng trong set 2, và buộc phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break, với phần thắng 9-7 nghiêng về Murray. Set 3 còn diễn ra kịch tính hơn, khi 2 tay vợt so kè nhau từng điểm số một, và Murray lại là người bản lĩnh hơn ở thời điểm quyết định. Liên tiếp bị dẫn trước và phải đối mặt với match point, nhưng hạt giống số 3 đều bĩnh tĩnh hóa giải thành công, để rồi cuối cùng, cú thuận tay hiểm hóc này đã giúp anh có được chiến thắng nghẹt thở 10-8 cũng trong loạt tie-break sau hơn 3 giờ đồng hồ thi đấu. Chức vô địch thứ 2 tại Valencia không chỉ giúp tay vợt người Scotland tiến sát tới tấm vé dự ATP World Tour Finals, mà nó cũng đóng vai trò là một lời khẳng định chắc nịch rằng, Andy Murray đã thực sự trở lại.

Tùng Quân
(Thethao.vtv.vn)