Được chọn làm hạt giống số 5 tại Erste Bank Open, nhưng không vì thế mà cơ hội vô địch của Lukas Rosol được đánh giá cao, nhất là khi tay vợt người cộng hòa Séc đã thất bại trong 6 trận đấu liên tiếp ở các giải đấu trong hệ thống ATP World Tour. Tuy nhiên, trước một Lukas Lacko không tương xứng về đẳng cấp, anh đã thể hiện được tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình. Với vũ khí là những cú giao bóng cực mạnh, Rosol đã liên tiếp dồn Lacko vào thế phải chống đỡ ngay từ những game đấu đầu tiên, và nhanh chóng có được 2 break để giành chiến thắng trong set 1. Sang set 2, tay vợt người Slovakia đã lấy lại tinh thần và chơi ổn định hơn nhiều, nhưng anh vẫn không thể tạo nên đột biến, khi mà Rosol chẳng hề để lộ một sơ hở nào trong những game cầm giao bóng. Còn hạt giống số 5 lại rất biết cách tỏa sáng ở những thời điểm quyết định, để hạ gục đối thủ bằng những cú thuân tay dọc dây với vận tốc có lúc lên tới 145 km/h. Chung cuộc, sau hơn 1 giờ thi đấu, Lacko đã chấp nhận gác vợt 0-2 với tỉ số các set là 2-6 và 4-6. Tại vòng 2, Rosol sẽ gặp tay vợt người Serbia, Victor Troicki.
Tùng Quân
(Thethao.vtv.vn)