Vòng 3 giải quần vợt Hamburg: Bất ngờ

Cập nhật 05:01 ngày 18/07/2014

Hamburg dường như là mảnh đất lành với các tay vợt nước chủ nhà, khi ngay từ 2 vòng đấu đầu tiên, đã có rất nhiều cú sốc được họ tạo ra. Và ở vòng 3 diễn ra ngày hôm nay, những bất ngờ lại tiếp tục tái diễn.

 

Tobias Kamke bước vào trận đấu ở vòng 3 với quyết tâm rất cao sau khi vượt qua hạt giống số 13 Federico Delbonis. Và sự tự tin đó đã nhanh chóng được Kamke thể hiện ở set đấu đầu tiên với Alexandr Dolgopolov, khi anh giành được break ở game quyết định và giành chiến thắng 7-5. Dù thi đấu không tốt trong set 2 và thua chóng vánh 2-6, nhưng ở set 3 quyết định, một lần nữa Kamke lại thể hiện được sức mạnh trong những cú thuận tay hiểm hóc của mình, để giành được những điểm số quyết định và khép lại set đấu với cùng tỉ số 7-5, qua đó buộc hạt giống số 4 người Ukarine phải gác vợt sau hơn 2 giờ thi đấu.

 

Đối thủ ở tứ kết của Kamke sẽ là người đồng hương Alexander Zverev, khi tay vợt 17 tuổi này thể hiện một phong độ còn ấn tượng hơn trước Santiago Giraldo. Lối đánh chững chạc, cùng những cú trái tay dọc dây cực kì chính xác giúp Zverec nhanh chóng giành break sớm, và kết thúc set 1 với tỉ số 6-4. Sau khởi đầu chuệch choạc, Giraldo đã thi đấu tốt hơn rất nhiều trong set 2. Tuy nhiên, Zverev vẫn duy trì phong độ ổn định của mình để buộc set đấu phải bước vào loạt tie break, và thêm một lần nữa, khả năng bùng nổ ở thời điểm quyết định đã giúp anh giành chiến thắng nghẹt thời 9-7. Đây đã là tay vợt thứ 2 trong số 20 hạt giống hàng đầu phải chịu khuất phục trước Zverev, và anh vẫn đang trên con đường viết tiếp câu chuyện thần tiên của mình.


Tùng Quân
(Thethao.vtv.vn)