Wimbledon 2015: Ám ảnh tiếng hét của "Búp bê Nga"

Cập nhật 03:54 ngày 10/07/2015

Tiếng hét của Sharapova lâu nay luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng với bất kỳ đối thủ nào của cô và cả những NHM tennis. Thủ tướng Anh cũng đã phải đưa ra lời khuyên để bảo vệ các cầu thủ nữ đội tuyển Anh khi họ có ý định đến xem Wimbledon 2015.


'Thật kinh hoàng. Cô ấy như đang tra tấn lỗ tai của toàn bộ khán giả vậy'. Một khán giả đã nhận xét như vậy trên fanpage của Wimbledon sau trận thắng 2-1 của Sharapova trước Coco Vandeweghe tại vòng tứ kết.

Cũng tại trận đấu đó, vô số những lời than phiền bực bội được dành cho tiếng thét của 'búp bê Nga'. Bình luận viên truyền hình Lorraine Kelly nói: “Xin lỗi tôi không thể xem trận quần vợt này nữa. Sharapova ắt hẳn đang vô cùng đau đớn. Tiếng ồn do cô ấy phát ra thể hiện một nỗi đau ghê gớm”.

Cựu vận động viên bơi lội Mark Foster của Vương quốc Anh nói thêm: 'Tôi hoàn toàn nghiêm túc khi mong rằng Sharapova sẽ không được vào chung kết. Tôi không thể chịu thêm được tiếng rên la thảm thiết như vậy nữa”.

 


Nhiều khán giả theo dõi qua truyền hình cho biết họ đã phải giảm âm lượng hoặc thậm chí tắt hẳn tiếng đi để có thể tập trung theo dõi trận đấu.

Tờ Telegraph còn cho biết, khi biết các cầu thủ đội tuyển Anh sẽ đi xem trận bán kết, thủ tướng Anh David Cameron đã khuyên chân thành các cô gái nên 'đeo nút tai lại' vì rất có thể sẽ có một trận chiến âm thanh.

Sharapova từ lâu đã rất nổi tiếng về việc la hét khi thi đấu. Theo nghiên cứu, tiếng hét của tay vợt người Nga có thể đạt mức 109 decibel, ngang ngửa với một đoàn tàu tốc độ cao đang di chuyển hoặc một động cơ máy bay lúc hạ cánh.

Tay vợt người Nga đã phải gác vợt trước Serena Williams với tỉ số 2-6 và 4-6 tại bán kết. Các khán giả của trận đấu có thể sẽ cảm thấy tiếc nuối nhưng phần nhiều sẽ thở phào nhẹ nhõm vì từ giờ đến hết giải, họ có thể gỡ nút tai, tăng âm lượng và thưởng thức một trận đấu mà không bị đinh tai, nhức óc.

Vũ Long
(Thethao.vtv.vn)