Không đi làm suốt 6 năm mà chẳng ai hay biết

Theo Ngô Vân/Dân trí-Thứ hai, ngày 15/02/2016 13:31 GMT+7

VTV.vn - Chỉ đến khi tên của ông xuất hiện trong danh sách thưởng cho nhân viên đã cống hiến suốt 20 năm, họ mới biết ông đã không đi làm từ tận hơn 6 năm trước.

Joaquin Garcia, một kỹ sư 69 tuổi tại Tây Ban Nha, đã bị sa thải và bị buộc nộp phạt hơn 30.300 đô.

Joaquin kể rằng năm 2004, hội đồng thành phố Cadiz điều ông đi giám sát một công trình nhà máy xử lý chất thải. Thế nhưng khi đến nơi, ông không thấy có việc gì cho mình cả. Joaquin nghĩ rằng mình đã bị hội đồng thành phố bắt nạt vì quan điểm chính trị của gia đình nên đã nghỉ hẳn ở nhà nhưng vẫn tiếp tục nhận tiền lương lên tới 41.500 đô một năm.

Người ở hội đồng thành phố thì nghĩ rằng Joaquin đang được lãnh đạo ở nhà máy quản lý trong khi lãnh đạo ở nhà máy thì lại cho rằng ông đã trở về.

Bạn bè của ông cho biết Joaquin không dám lên án chuyện bị bắt nạt vì ông sợ mình sẽ bị đuổi việc và không thể tìm được chỗ làm khác ở độ tuổi 69. Bạn bè ông khẳng định ông thỉnh thoảng có ghé qua chỗ làm thế nhưng quản lý nhà máy lại nói họ đã không thấy người 'nhân viên ma' này nhiều năm rồi.

Joaquin hiện đang chống lại án phạt.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước