11 trẻ em đã thương vong do lựu đạn cũ phát nổ tại Uganda. (Ảnh minh họa: iStock)
Ba trẻ em thiệt mạng ngay tại chỗ, trong khi 3 trẻ khác chết trên đường đến bệnh viện để cấp cứu ở Adjumani, một huyện của vùng Tây sông Nile, nơi chứng kiến nhiều năm xung đột và nội chiến.
Bà Josephine Angucia, phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát khu vực, cho biết: "Những đứa trẻ này đang chơi trong bụi cây và chúng tìm thấy một vật thể. Vật thể này đã phát nổ khi các trẻ này chơi với nó. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, vụ nổ là do một quả lựu đạn cầm tay còn sót lại trong cuộc nổi dậy của Quân kháng chiến của chúa (LRA) tại khu vực Tây sông Nile, đặc biệt, vùng Adjumani bị ảnh hưởng nặng nề".
Theo bà Angucia, 5 trẻ khác bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện huyện. Đây là vụ tai nạn gây chết người thứ hai ở Adjumani trong vòng chưa đầy hai tuần qua liên quan đến bom, lựu đạn còn sót lại.
Vụ nổ là do một quả lựu đạn cầm tay còn sót lại. (Ảnh: Urdupoint.com)
Trong những năm 1990, các lực lượng Chính phủ Uganda đã chiến đấu với phiến quân từ Mặt trận Bờ Tây sông Nile và LRA trên khắp miền Bắc nước này, dân thường phải gánh chịu những thiệt hại, mất mát nặng nề. Lực lượng Mặt trận Bờ Tây sông Nile đã bị tiêu diệt vào cuối thập kỷ qua nhưng LRA vẫn duy trì lực lượng, tiếp tục cuộc nổi dậy đẫm máu chống lại Tổng thống Yoweri Museveni cho đến khi bị buộc phải rút khỏi Uganda vào năm 2006.
Liên Hợp Quốc cho biết, LRA đã sát hại hơn 100.000 người và bắt cóc 60.000 trẻ em trong một chiến dịch bạo lực lan rộng từ Uganda đến Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Trung Phi.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!