Cặp vợ chồng hiếm muộn lần đầu gặp con sau 71 ngày cách ly tránh dịch

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/06/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đó là câu chuyện về niềm vui, sự xúc động dâng trào khi cặp vợ chồng người Argentina được gặp đứa con mới sinh của mình sau gần 3 tháng cách ly chống dịch.

Đối với cặp vợ chồng Perez và Lavorino, sự chờ đợi cuối cùng đã kết thúc. Mới đây, cặp vợ chồng từ Buenos Aires, Argentina đã lần đầu tiên được gặp đứa con trai mới sinh - 71 ngày từ khi bé được chào đời từ một người mẹ mang thai hộ ở Ukraine, cách họ gần 13.000 km.

"Rất nhiều cảm xúc, chúng tôi rất hồi hộp và đã rất lo lắng. Đó là niềm vui, sự phấn khích, hạnh phúc và là một thành tựu!".

Đại dịch COVID-19 xảy ra buộc chính phủ các nước cách ly, đóng cửa biên giới, đã ngăn cản cặp đôi người Argentina này tới Kiev để đón đứa con đầu lòng. Trước đó, họ chỉ được gặp bé Manu qua các video và những bức ảnh. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản tình mẫu tử thiêng liêng.

Cặp vợ chồng hiếm muộn lần đầu gặp con sau 71 ngày cách ly tránh dịch - Ảnh 1.

Anh Perez và chị Lavorino chia sẻ: "Đại dịch đã cho chúng ta thấy có rất nhiều thứ trong cuộc sống có thể khiến bạn mạnh mẽ hơn - những cái ôm, nụ hôn, sự gần gũi bên những người bạn yêu thương".

Ukraine là một trong số ít quốc gia trên thế giới cho phép thương mại hóa mang thai hộ. Suốt thời kỳ hạn chế do COVID-19 bắt đầu từ giữa tháng 3, khoảng 100 trẻ sơ sinh phải chờ đợi trong khách sạn ở Kiev cùng người mẹ mang thai hộ, chờ đợi cơ hội đoàn tụ với bố mẹ đẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước