Gia đình các nạn nhân thảm họa giẫm đạp Itaewon yêu cầu lời xin lỗi chính thức trong một cuộc họp báo ở quận Seocho, Nam Seoul, ngày 22/11/2022. (Ảnh: Yonhap)
Đã hơn 3 tháng trôi qua, cơ quan điều tra Hàn Quốc chỉ đưa ra những cáo buộc hình sự chủ yếu đối với các quan chức thực thi pháp luật vì đã không lập kế hoạch để phản ứng với đám đông vượt dự kiến. Một cựu cảnh sát trưởng và cựu thị trưởng nằm trong số sáu quan chức đã bị bắt. Tuy nhiên, những gia đình bị mất người thân vào ngày hôm đó mong muốn rằng trách nhiệm giải trình nên được đặt lên hàng đầu.
Cuộc điện thoại vào sáng sớm 30/10/2022 sẽ mãi là nỗi ám ảnh mà bà Cho Mi-eun và tất cả các bà mẹ khác đều lo sợ. Cuộc điện thoại thông báo con trai bà đã thiệt mạng và bà cần đến để nhận dạng thi thể.
Bà Cho Mi-eun, mẹ của nạn nhân thảm họa Itaewon Lee Ji-han, nói: "Tôi đã hỏi rằng đó có phải là sự nhầm lẫn không, nhưng người ta bảo tôi cứ đến để nhận dạng đi, thế là tôi vội vàng đến bệnh viện. Khi tôi đến phòng cấp cứu, con trai tôi nằm đó, nhưng trông thằng bé rất sạch sẽ và gọn gàng. Không thể nào tin được con trai tôi nằm đó và đã chết".
Jihan là một diễn viên trẻ đầy triển vọng và là một trong 159 nạn nhân của vụ giẫm đạp Itaewon. Hơn ba tháng trôi qua, ông Lee Jong-chul, cha của chàng trai trẻ này vẫn không nguôi sự giận giữ vì những sơ suất dẫn đến thảm họa đó.
Người thân cầm di ảnh của các nạn nhân vụ giẫm đạp Itaewon trong cuộc họp báo ở quận Seocho, Nam Seoul, ngày 22/11/2022. (Ảnh: Yonhap)
Ông Lee Jong-chul cho biết: "Mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng đều nhận được cuộc gọi lúc 6h30 chiều. Tôi không hiểu tại sao có đến 11 báo cáo về sự việc từ lúc 10 giờ hơn đêm hôm trước, và cảnh sát phải điều động đến 4 lần nhân sự mới giải quyết xong sự việc. Nếu cảnh sát làm đúng việc của họ thì đã không ai chết cả".
Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc đã nhận định rằng không thể nào ngăn chặn được thảm họa. Phát biểu của ông này đã dẫn đến một cuộc biểu tình của các gia đình nạn nhân và những người ủng hộ cuộc điều tra.
Ông Lee Jung-min, cha của nạn nhân thảm họa Iteawon Lee Ju-young, bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng cảnh sát và cơ quan điều tra của quốc hội sẽ tìm ra nguyên nhân thực sự để chúng tôi có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, thay vì chỉ tưởng nhớ người thân đã mất".
Nhằm xoa dịu những gia đình nạn nhân khi các cuộc điều tra vẫn kéo dài, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố những cải cách đối với hệ thống an toàn quốc gia
Ông Kim Sung-ho, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, tuyên bố: "Chúng tôi sẽ dựa trên số lượng người sử dụng tàu điện ngầm và xe bus để phát hiện và cảnh báo những khu vực có lượng người đông bất thường. Thông tin sẽ được chia sẻ ngay cho cảnh sát địa phương để đảm bảo thảm họa tương tự không xảy ra".
Tuy nhiên, những lời trấn an như vậy dường như vẫn chưa thỏa đáng với gia đình các nạn nhân.
Theo bà Cho Mi-eun: "Chúng tôi chỉ muốn một lời xin lỗi chân thành để những bậc làm cha mẹ khác thấu hiểu cho nỗi dau mất con này. Chúng tôi cũng muốn các nạn nhân có được một đài tưởng niệm đàng hoàng".
Cuộc điều tra vẫn chưa rõ khi nào sẽ kết thúc, và gia đình các nạn nhân vẫn chờ đợi câu trả lời cuối cùng rằng những người bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm cuối cùng sẽ chịu mức án như thế nào cho những thất bại của họ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!