Nghị lực phi thường của Malala, chủ nhân giải Nobel Hòa bình

VTV24 (chuyendong24@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 10/12/2014 16:52 GMT+7

Mới 17 tuổi, nhìn vẻ bên ngoài Malala cũng giống như bao cô gái khác, nhưng bên trong cuộc đời cô lại ẩn chứa một câu chuyện phi thường.

Năm 15 tuổi, khi đang đến trường, Malala đã bị phiến quân Taliban phục kích trên xe buýt và bắn vào đầu nhưng cô đã thoát chết một cách thần kì. Khi đó, Malala đang là nhà hoạt động ngầm, đấu tranh cho quyền được đi học của phụ nữ và trẻ em. Phát đạn năm đó giúp cô càng thêm quyết tâm trong sự nghiệp đấu tranh của mình.

Hai năm qua, Malala đã liên tục đi diễn thuyết trên nhiều quốc gia và còn xuất bản tự truyện. Giờ đây, Malala không phải hoạt động ngầm nữa, cô đấu tranh công khai và đầy tự hào cho quyền giáo dục của phụ nữ và trẻ em.

Với những nỗ lực của mình, Malala đã trở thành người hùng của không chỉ riêng người dân Palestine mà là của toàn nhân loại. Có lẽ giải Nobel Hòa bình dành cho Malala sẽ chỉ là sự công nhận bước đầu bởi cô sẽ còn tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa để thay đổi cuộc sống của hàng triệu phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước