Bất chấp hiểm nguy, một nhóm tình nguyện đã thành lập bếp ăn từ thiện để phân phát miễn phí lương thực cho các gia đình khó khăn. Giữa trời nắng, hàng chục người vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt nhận phần ăn từ thiện tại bếp ăn này.
Ông Mohamed Aldobeeby, người dân, nói: "Tôi phải đi thuê nhà, phải nuôi 10 đứa con nữa trong khi tiền lương hưu của tôi bị cắt. Không có bếp ăn này, nhà tôi chết đói. Đến đây, họ cho cả rau lẫn gạo".
Xung đột kéo dài khiến cho nền kinh tế Yemen bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thực phẩm cạn kiệt vì chẳng thể canh tác, cũng không nhập khẩu nổi. Do đó, số lượng người trông chờ vào bếp ăn từ thiện này cũng tăng dần mỗi ngày.
Tuần trước, Liên hợp quốc vừa đưa ra một báo cáo, chỉ ra rằng có tới 60% người dân Yemen, tức là khoảng 17 triệu người, đang trong tình trạng khủng hoảng hoặc thiếu lương thực khẩn cấp.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!