Những cổ động viên trẻ tuổi giúp nhau trang điểm bằng những tấm băng rôn "Việt Nam chiến thắng" trên đầu hay dán cờ vào hai bên má, chụp ảnh selfie trước giờ bóng lăn... Bên cạnh đó, những CĐV nước ngoài cũng hòa cùng dòng người áo đỏ. Không ít em nhỏ được cha mẹ đưa theo để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Trong lịch sử AFF Cup, Việt Nam - Malaysia là 1 trong những cặp đấu đầy duyên nợ. Hai lần chạm trán gần đây nhất, Việt Nam một lần hòa vào năm 2010 và một lần thua vào năm 2014. Lịch sử không đứng về phía tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, lần này, đội bóng của Việt Nam lại đang có phong độ thi đấu rất tốt, đồng thời có lợi thế là được thi đấu trên sân nhà. Thêm vào đó, các cầu thủ cũng được dưỡng sức sau khi được nghỉ một lượt trận vừa qua, trong khi Malaysia lại vừa phải chiến đấu chật vật trước đội tuyển Lào.
Trước trận đấu tối nay, HLV Cheng Hoe Tan đã tự nhận ĐT Malaysia nằm ở "cửa dưới", một sự khiêm tốn phản ánh khá chính xác thực lực của 2 đội ở thời điểm hiện tại.
Với bóng đá, không thể nói trước được điều gì, nhưng tình yêu với bóng đá và niềm tin chiến thắng, chúng ta luôn có thừa. Có lẽ hàng triệu triệu trái tim hâm mộ bóng đá Việt Nam đều đang hi vọng về một điều gì đó tương tự như một trong những chiến thắng đậm đà nhất của tuyển Việt Nam trong lịch sử tham dự AFF Cup. Đó là trận thắng đậm Myanmar 7-1 vào năm 2010 cũng trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!