Italy “thoát xác” dưới bàn tay HLV Conte
Ra sân với hàng loạt các gương mặt mới như Ranocchia, Astori, Giaccherini và tiền đạo lần đầu được triệu tập, Simone Zara song đội tuyển Italy dường như đã “thoát xác” hoàn toàn dưới tài chỉ đạo của tân HLV Conte.
Ngay ở phút thứ 3, Bonucci phát đường chuyền dài làm bộ đôi trung vệ De Vrij - Martins Indi lúng túng, Immobile bất ngờ băng lên, đoạt bóng rồi lừa qua cả thủ môn Cillessen, ghi bàn mở tỉ số.
Đội tuyển Italy đã "thoát xác" dười thời HLV Conte
Trận đấu được định đoạt ở phút thứ 9 khi trung vệ đội tuyển Hà Lan, Martins Indi phạm lỗi với Simone Zara mang về quả phạt đền cho Italy. De Rossi đã không phạm một sai lầm nào để mang về chiến thắng đầu tay cho HLV Conte.
So với World Cup 2014, điểm sáng lớn nhất của Italy dưới thời HLV Conte chính là việc đội tuyển “Áo thiên thanh” đã không còn bị phụ thuộc vào đôi chân ma thuật của tiền vệ Andrea Pirlo. Không có Andrea Pirlo, đội tuyển Italy vẫn tấn công rất đa dạng và nhịp nhàng.
Sneijder giữa vòng vây của các hậu vệ Italy
Về phía đội tuyển Hà Lan, tân HLV Guus Hiddink dường như sẽ còn rất nhiều việc phải làm khi Cơn lốc màu da cam đã thể hiện một lối chơi rời rạc và khá bạc nhược dù vẫn giữ phần lớn các trụ cột tại vWorld Cup 2014 như: De Jong, Sneijder, Kuyt hay Van Persie.
Tây Ban Nha tiếp tục gây thất vọng
Trong một diễn biến khác, Tây Ban Nha tiếp tục làm người hâm mộ thất vọng khi thất bại 0 – 1 trước đội tuyển Pháp với bàn thắng duy nhất của Loic Remy.
Tân binh của Chelsea, Loic Remy ghi bàn thắng duy nhất
Thất bại của Tây Ban Nha là điều hòa hoàn toàn dễ hiểu khi đội hình của HLV Vicente Del Bosque đang trong quá trình thay máu với việc trao cơ hội cho hàng loạt các gương mặt mới như: San José, Garcia, hay Koke.
Trong khi đó, HLV Didier Deschamps dường như đã tìm được đội hình ưng ý chuẩn bị cho Euro 2016 với những bộ khung gồm: hậu vệ Varane, Debuchy, tiền vệ Matuidi, Pogba, Valbuena và cặp tiền đạo Benzema Griezmann.