Gặp gỡ "siêu thủ môn" từng thi đấu ở cả 6 châu lục

Theo Kênh 14Cập nhật 15:21 ngày 12/01/2015

Chắc chắn, kỷ lục của Lutz Pfannenstiel sẽ còn được vinh danh trong 1 thời gian dài.

Lutz Pfannenstiel là 1 thủ môn "kỳ lạ", có thể nói là có 1 không 2 trong lịch sử bóng đá Thế giới. Thủ thành người Đức này có thể không thành công về mặt danh hiệu, nhưng với việc trải qua hơn 400 trận đấu cho 25 CLB trải đều trên khắp 6 châu lục của thế giới thì thật đáng nể.

Gặp gỡ
Thủ thành Lutz Pfannenstiel đã thi đấu cho 25 CLB trong suốt sự nghiệp của mình.

"Kẻ lang thang" sinh năm 1973 này thậm chí còn từng được CLB hùng mạnh Bayern Munich để mắt tới và có ý định ký hợp đồng, nhưng rất tiếc anh lại đồng ý đầu quân cho Crazy Gang. Cựu thủ thành của đội U17 Đức này đã không chấp nhận ngồi dự bị cho huyền thoại Oliver Kahn và năm 1993, ông tới thi đấu tại ... Malaysia.

Thật bất ngờ, 1 năm sau, Wimbledon - thời đó vẫn còn chơi tại Premier League đã đánh tiếng và đưa Lutz tới xứ sương mù. Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu nảy sinh tại đây khi ông có mâu thuẫn với HLV khi đó - Joe Kinnear. Mọi chuyện bắt nguồn từ thời điểm Lutz đến Wimbledon được 2 hoặc 3 ngày.Trong 1 buổi tập, Lutz đang rèn thể lực với bài tập chạy bộ thì bỗng dưng anh bị 1 số người túm lại... lột trần như nhộng và bắt anh chạy tiếp 3 dặm nữa giữa cái lạnh như băng vào tháng 11. Lutz vô cùng xấu hổ, khi anh gặp phải rất nhiều phụ nữ đang dắt chó đi dạo và đương nhiên, anh ngay lập tức rời khỏi Wimbledon để đến 1 CLB khác của Anh là Nottingham Forest.

Gặp gỡ
Anh liên tục đổi CLB trong thời gian thi đấu bởi những lý do hết sức hài hước.

Sự nghiệp của Lutz cực kỳ nhiều thăng trầm. Năm 2003, vào đúng ngày Boxing Day anh còn từng bị thông báo đã đột tử trên sân sau 1 pha va chạm mạnh với Clayton Donaldson (Harrogate United) khi khoác áo CLB thứ 12 trong sự nghiệp (Bradford). Hồi tưởng lại ký ức kinh hoàng đó, Lutz cho biết khi đó anh đã rơi vào 1 không gian "ảo" không màu sắc, tất cả mọi thứ đều chỉ có đen và trắng, rất yên tĩnh. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh thậm chí còn phàn nàn rằng tại sao lại bị thay thế, và lập tức quay trở lại thi đấu trong vòng 1 tuần sau.

Thoát chết hụt, Lutz còn 1 kỷ niệm đáng nhớ hơn khi chuyển tới thi đấu tại Singapore - đầu não của các tổ chức cá độ và dàn xếp bóng đá Thế giới. Anh lâm vào 1 tình huống cực kỳ hài hước: bị tống giam vào tù tới 101 ngày vì bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số mà theo anh là do anh "chơi quá hay", thậm chí còn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Với những chiến tích vô tiền khoáng hậu trên, Lutz Pfannenstiel đã tung ra cuốn tự truyện “The Unstoppable Keeper” để hồi tưởng lại những thăng trầm trong sự nghiệp đã qua của mình. Hiện tại, Lutz đã giải nghệ và làm tuyển trạch viên cho CLB Hoffenheim, đồng thời ông cũng tham gia rất tích cực vào các hoạt động từ thiện.

Gặp gỡ
Lutz Pfannenstiel và cuốn tự truyện của mình.

Các CLB trong sự nghiệp của Lutz

1991-93 Bad Kötzting

1993-94 Penang FA

1994-95 Wimbledon

1995-96 Nottingham Forest

1996-97 Orlando Pirates (loan)

1997 Sembawang Rangers

1997 Tampereen Pallo-Veikot

1998 FC Haka

1998-99 SV Wacker Burghausen

1999-2000 Geylang United

2001 Dunedin Technical

2001-02 Bradford Park Avenue (loan)

2001-02 Huddersfield

2002 ASV Cham (loan)

2002-03 Bradford Park Avenue

2002 Dunedin Technical

2003 Bærum SK (loan)

2003 Dunedin Technical

2004 Calgary Mustangs

2004-06 Otago United

2006-07 KS Vllaznia Shkodër

2007 Bentonit Ijevan

2007 Bærum SK

2007 Vancouver Whitecaps

2008 America FC

2008 Hermann Aichinger

2008-09 Flekkerøy Idrettslag

2009 Manglerud Star

2009-10 Ramblers

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1