Những vận động viên Việt Nam phải ăn Tết xa nhà

Theo VOVCập nhật 08:21 ngày 04/02/2016

Với mỗi người Việt Nam, ngày Tết là ngày sum họp nhưng vẫn có những VĐV vì bận làm nhiệm vụ mà không thể hưởng trọn niềm vui đó.

Đội tuyển futsal Việt Nam với hơn hai chục thành viên từ cầu thủ, BHL cho đến các lãnh đạo phải đón Tết Nguyên Đán ở Uzbekistan, khi đội phải tham dự VCK futsal vô địch châu Á 2016, diễn ra từ ngày 10/2 (tức mùng 3 Tết Bính Thân) cho đến ngày 21/2.


Các cầu thủ futsal Việt Nam phải ăn Tết ở Trung Á. (ảnh: Quang Thắng)

Các cầu thủ futsal Việt Nam phải ăn Tết ở Trung Á. (ảnh: Quang Thắng)

Để chuẩn bị cho giải đấu vừa nêu, đội bóng của HLV Bruno Garcia phải sang quốc gia Trung Á từ hơn chục ngày trước giờ bóng lăn, nhằm làm quen với điều kiện thời tiết giá lạnh tại đây, cũng như tìm đối tượng cọ xát. Gần cả tháng trời, tính cả thời gian tập huấn lẫn thời gian thi đấu, di chuyển đi – về, đội tuyển futsal Việt Nam hầu như không được hưởng cái không khí Xuân đúng nghĩa của người Á Đông.

Giống như đội tuyển futsal Việt Nam, một đội bóng khác cũng phải thi đấu liên miên trong những ngày Giáp Tết và những ngày Tết, đó là CLB bóng rổ hàng đầu Việt Nam hiện tại Sài Gòn Heat.

Sài Gòn Heat (áo trắng) phải thi đấu liên tục trong những ngày Tết. (Ảnh: Trọng Vũ)

Theo lịch thi đấu của giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL) năm nay, đại diện duy nhất của bóng rổ Việt Nam ở giải khu vực sẽ có các trận gặp Pilipinas (Philippines) vào ngày 7/2 (tức ngay trong đêm Giao Thừa 29 tháng Chạp âm lịch), tiếp nữa họ đụng độ Mono Vampire (Thái Lan) vào ngày 13/2 (tức mùng 6 Tết).

Di chuyển và thi đấu ở nước ngoài liên tục, hàng loạt cầu thủ nội hoặc cầu thủ Việt kiều của Sài Gòn Heat như Triệu Hán Minh, Nguyễn Tuấn Tú, Việt Arnold… cũng mất luôn dịp đón Tết cổ truyền trên mảnh đất quê cha.

Các cầu thủ Hà Nội T&T phải đón giao thừa trên... máy bay. (Ảnh: Gia Hưng)

Tương tự như thế là trường hợp của CLB bóng đá đương kim Á quân V-League Hà Nội T&T. Sau khi vượt qua Kitchee (Hong Kong – Trung Quốc) ở vòng sơ loại AFC Champions League cách nay ít ngày, Hà Nội T&T sẽ có tiếp trận đấu play-off, tranh suất vào vòng đấu bảng, với FC Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 9/2 (tức mùng 2 Tết).

Và để chuẩn bị cho trận đấu trên sân đối phương vừa nêu, Hà Nội T&T phải di chuyển sang xứ Hàn từ ngày 29 tháng Chạp âm lịch. Nhiều khả năng, những danh thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam như Văn Quyết, Thành Lương phải đón giao thừa trên… máy bay.

Một vài VĐV khác tuy chưa thi đấu trong dịp này, nhưng vẫn phải xa Tết Việt, bởi họ có nhiệm vụ tập trung cùng đội bóng chủ quản, hoặc tập huấn ở nước ngoài. Số này có cầu thủ Tuấn Anh, tân binh của CLB Yokohama FC (Nhật), phải sang xứ sở mặt trời mọc hội quân với đội bóng đang thi đấu tại J-League 2 từ trước Tết.

Đó là trường hợp của 2 anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan của môn điền kinh đang tập huấn tại Mỹ, hay VĐV đi bộ Thanh Phúc đang tập huấn tại Trung Quốc, khi không kịp về sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết. Họ mong Tết lắm, mong về bên gia đình lắm, nhưng vì nhiệm vụ quan trọng đành phải gác lại không khí Tết, đành phải gửi lời đến các đấng sinh thành: “Xuân này con không về”./.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1