Tiền vệ West Ham xát muối vào nỗi đau của M.U

Thethao247Cập nhật 02:00 ngày 10/02/2015

Tiền vệ Mark Noble cho rằng trận hòa 1-1 trước Man Utd chẳng khác nào một trận thua của West Ham.

Ở cuộc đối đầu với West Ham diễn ra tối qua, Man Utd là đội bóng được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu thì Quỷ đỏ lại thể hiện sự yếu kém và bị đối phương có bàn mở tỉ số trước.

Tưởng rằng chiến thắng đã thuộc về West Ham, thế nhưng ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu Delay Blind bất ngờ tỏa sáng đem về 1 điểm cho Quỷ đỏ thành Manchester. Bị gỡ hòa ở những phút cuối, chắc chắc các cầu thủ cũng như người hâm mộ West Ham đều rất tiếc nuối.

Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ Mark Noble của West Ham đã 'xát muối' vào nỗi đau của Man Utd khi cho biết: "Thực sự mà nói, cảm giác hôm nay giống như chúng tôi bị thua cuộc vậy. West Ham đã dẫn trước Man Utd trong một khoảng thời gian dài, đáng tiếc là chúng tôi không thể giữ được thành quả này.

Delay Blind mang về một trận hòa may mắn cho Man Utd

Delay Blind mang về một trận hòa may mắn cho Man Utd

Khi bạn gần như nắm chắc 3 điểm trong tay, nhưng lại bị đội bóng lớn như Man Utd trừng phạt vào những phút cuối thì đó là điều đáng tiếc vô cùng. Chúng tôi đã thi đấu tốt hơn Man Utd, các cầu thủ thi đấu bằng trái tim và tinh thần đồng đội. Còn man Utd, họ có nhiều cầu thủ đẳng cấp nhưng không thể làm được gì."

HLV Sam Allardyce của West Ham cũng cho rằng các học trò của mình chơi tốt hơn vả xứng đáng được 3 điểm. Sau trận đấu, vị chiến lược gia này cho biết: "Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và gây khó khăn cho Man Utd. Falcao, Rooney, Persie và Di Maria đều bị khóa chặt, điều này hạn chế những đường lên bóng của Quỷ đỏ. Tôi nghĩ West Ham xứng đáng dẫn trước 2-0, đáng tiếc là chúng tôi không có được chiến thắng."

Sau trận đấu này, Man Utd đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 trên BXH Premier League. Trong khi đó, West Ham vẫn dậm chân tại vị trí thứ 8.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1