Một nhiếp ảnh gia tác nghiệp tại Australian Open 2014 đã mang chảo đến sân để tráng trứng dưới cái nắng gay gắt ở Melbourne. (trái)
Đến từ xứ lạnh, Masha phải kẻ kè túi đá chườm mát mỗi khi nghỉ giữa các game
Một cổ động viên nam dùng khăn trùm kín người khi theo dõi trận đấu
Eva Hrdinova và Paula Ormaechea tỏ vẻ mệt mỏi dù trận đánh đôi chưa kết thúc
Garbine Mugurza dốc cả chai nước lên đầu để hạ nhiệt khi đối đầu với Anna Schmiedlova
Kể từ khi khởi tranh, hầu hết các trận đấu diễn ra dưới tiết trời nắng nóng, nhiệt độ thường ở mức 40 độ C
"Những chú kangaroo nhặt bóng" quen thuộc với chiếc mũ che kín gáy
Mái che của sân đấu Rod Laver Arena khép lại khi nhiệt độ tăng quá cao.
Ngoài ra, những sân đấu không mái che thường vắng người vào những lúc Mặt trời đứng bóng.
Tay vợt người Mỹ Varvara Lepchenko đã phải nhờ tới sự chăm sóc của nhân viên y tế vì bị cảm nắng ở vòng 2
Những chiếc quạt hơi nước là thứ không thể thiếu quanh các sân đấu của Australian Open.
Khi nóng, những đài phun nước cũng là nơi hạ nhiệt lí tưởng.
Cái nắng như thiêu như đốt ở Melbourne khiến không chỉ các VĐV mà cả các fan cũng kiệt sức, tranh thủ bóng râm ngả lưng giữa các trận đấu.