Ngã 5 Bờ hồ là nơi lý tưởng nhất để "thưởng thức" văn hóa giao thông ở Hà Nội.
Theo REDS.vn/ Ảnh: Jorg Dickmann
Một lượng phương tiện khổng lồ đi qua khu vực này trong mỗi giây đồng hồ.
Không có quy tắc
nào trong khối hỗn độn này. Mỗi người đi theo một hướng, tránh nhau bằng
bản năng, không cần đến cảnh sát giao thông hay biển báo hiệu.
Với người Hà Nội, đây là chuyện thường ngày.
Nhưng lại là điều khó tin trong con mắt quốc tế.
Vỉa hè dành cho xe máy, lòng đường cho người đi bộ - chuyện chỉ có ở Việt Nam.
Đôi khi các con vật như chó, mèo hoặc gà bất thình lình xuất hiện dưới lòng đường.
Những chiếc xe máy có thể chở được nhiều hàng hóa hơn sự hình dung thông thường.
Khẩu trang là vật dụng không thể thiếu của cả người lớn và trẻ em khi tham gia giao thông.
Dưới đất, xe cộ chạy như mắc cửi. Trên trời, dây điện giăng như mạng nhện.
Những người bán hàng rong với đôi quang gánh cũng góp phần làm bức tranh giao thông Hà Nội thêm sinh động.