Một cửa hàng bán nước đá tại TP.HCM. (Ảnh minh họa: Dân trí)
Tối 11/5, chị Đỗ Thị Kim Oanh (42 tuổi) đến tiệm tạp hóa của Nguyễn Trường Giang mua bia và 2.500 đồng nước đá. Người làm thuê tên Thái đã bán một bịch nước đá làm sẵn 2.000 đồng và trả lại 500 đồng. Chị Oanh không chịu, hai bên cự cãi. Một người hàng xóm tên Nghĩa, 39 tuổi, đến can ngăn. Chị Oanh gọi chồng mình tên Luân quay trở lại tiệm tạp hóa, tiếp tục cự cãi và Luân đã đánh Nghĩa.
Sau đó, Nghĩa, Thái, Giang cầm tuýp sắt tìm đến nhà trọ của vợ chồng chị Oanh. Bị đánh trúng đầu, chị Oanh bị chấn thương sọ não, hiện đang hôn mê.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!