Hà Nội ra quân, nhưng không gian vỉa hè vẫn là điều xa xỉ

Thùy An-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 14:51 GMT+7

VTV.vn- Dù các cơ quan chức năng ở Hà Nội đã tổ chức ra quân trong ít ngày qua, tuy nhiên việc "đòi lại" vỉa hè cho người bộ dường như vẫn là một câu chuyện dài kỳ chưa có hồi kết.

Trong ít ngày gần đây, công an phường Hàng Đào, (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tiến hàng lập chốt bảo vệ để giữ trật tự cũng như giữ vỉa hè cho người đi bộ. Các chốt được thiết lập tại một số tuyến phố áp dụng quy định không để xe đạp, xe máy, không kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường như: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường…

Khi lực lượng chức năng tại các chốt liên tục nhắc nhở và tiến hành xử phạt những hành vi đỗ xe và kinh doanh trái quy định, vỉa hè đã thực sự đã trở lại với người đi bộ theo đúng nghĩa của nó.  Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTV News, vào sáng nay (3/3), tại các tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường…, người đi bộ có thể thong rong trên vỉa hè mà không phải gặp bất cứ trở ngại nào.

Hà Nội ra quân, nhưng không gian vỉa hè vẫn là điều xa xỉ - Ảnh 1.

Khi không có các lượng chức năng, không gian vỉa hè có còn là của người đi bộ?

Tuy nhiên, khi không có sự góp mặt của các cơ quan chức năng, vỉa hè còn tiếp tục là phần đường dành cho người đi bộ hay không là điều chưa ai dám chắc. Điều này hoàn toàn là sự thực bởi ngay kề bên những tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường…, vẫn nhan nhản xuất hiện hình ảnh người đi bộ phải băng ra lòng đường để di chuyển.

Ghi nhận tại các tuyến phố không có các chốt bảo vệ cũng như không áp dụng quy định cấm việc đỗ xe trên vỉa hè như: Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Cân… không gian dành cho người đi bộ vẫn dường như vẫn là một điều quá xa xỉ.

Việc cơ quan chức năng tại Hà Nội ra quân để lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở quận trung tâm Thủ đô vừa qua là một điều rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, để trả lại vỉa hè cho người đi bộ một cách đúng nghĩa và liên tục, điều này cần một kế hoạch chi tiết và bài bản hơn là những lần ra quân nhưng sau đó, mọi chuyện đâu vẫn hoàn đấy.

Những hình ảnh trái ngược tại không gian vỉa hè ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội vào sáng nay (3/3):


Hà Nội ra quân, nhưng không gian vỉa hè vẫn là điều xa xỉ - Ảnh 2.

Người đi bộ thong dong trên phố Hàng Ngang vào sáng nay (3/3)

Hà Nội ra quân, nhưng không gian vỉa hè vẫn là điều xa xỉ - Ảnh 3.

Du khách nước ngoài trên vỉa hè thông thoáng

Hà Nội ra quân, nhưng không gian vỉa hè vẫn là điều xa xỉ - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở những trường hợp vi phạm để đòi lại vìa hè cho người đi bộ

Hà Nội ra quân, nhưng không gian vỉa hè vẫn là điều xa xỉ - Ảnh 5.

Bên cạnh việc nhắc nhở, có những trường hợp bị xử phạt do vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè

Hà Nội ra quân, nhưng không gian vỉa hè vẫn là điều xa xỉ - Ảnh 6.

Tại các tuyến phố không có các chốt bảo vệ cũng như không áp dụng quy định cấm việc đỗ xe trên vỉa hè, không gian dành cho người đi bộ dường như là điều quá xa xỉ

Hà Nội ra quân, nhưng không gian vỉa hè vẫn là điều xa xỉ - Ảnh 7.

Khi không còn không gian trên vỉa hè, việc di chuyển dưới lòng đường là điều đương nhiên

Hà Nội ra quân, nhưng không gian vỉa hè vẫn là điều xa xỉ - Ảnh 8.

Xe còn đỗ dưới lòng đường, thì đâu còn không gian cho người đi bộ


Hà Nội tiếp tục ra quân “đòi lại” vỉa hè Hà Nội tiếp tục ra quân “đòi lại” vỉa hè

VTV.vn - Sau ngày 27/2, các lực lượng chức năng tại Hà Nội đã tiếp tục ra quân trong nỗ lực lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở quận trung tâm Hà Nội.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước