Pháp quyền và căn biệt thự của vợ Phó ban Nội chính

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 09/04/2017 10:13 GMT+7

VTV.vn - "Thấy người dân làm được nên mình cũng mạnh dạn làm theo", đây là trả lời của vợ Phó ban Nội chính Tỉnh ủy Đăk Lăk về căn biệt thự xây trái phép trên đất nông nghiệp.

Câu trả lời của bà Quách Thị Tuất, vợ Phó ban Nội chính Tỉnh ủy Đăk Lăk ấn tượng ở chỗ, người nói ra nó là vợ của một quan chức cấp tỉnh và phải là người hiểu rõ về giá trị của pháp luật hơn ai hết. Song vi phạm pháp luật lại chỉ đơn giản là vì "mạnh dạn làm theo người dân"! 

Trong tuần qua, câu chuyện biệt thự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình Phó ban Nội chính Tỉnh ủy Đăk Lăk Nguyễn Sỹ Kỷ nóng lên trên các mặt báo, khi đoàn kiểm tra của phường Ea Tam phát hiện và lập biên bản hành chính, báo cáo lên UBND TP Buôn Ma Thuột.

Pháp quyền và căn biệt thự của vợ Phó ban Nội chính - Ảnh 1.

Một dấu hỏi về sự thượng tôn pháp luật trước câu trả lời của vợ Phó ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk

Theo hồ sơ của UBND phường Ea Tam, tính đến thời điểm được xác định là công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Sỹ Kỷ và vợ là Quách Thị Tuất đã xây dựng xong khu biệt thự vài trăm m2, với hồ bơi, sân vườn, nhà chòi xây trên hồ nước. Theo quy hoạch sử dụng đất, khu đất nói trên của gia đình ông Kỷ không được chuyển đổi sang mục đích đất thổ cư.

Tờ Lao động bình luận, câu chuyện về ngôi biệt thự của ông Phó ban Nội chính Tỉnh ủy Đăk Lăk có nhiều điều để bàn.

Trước hết, cán bộ phường xử lý tháo dỡ nhà xây dựng trái phép của cán bộ cấp tỉnh quả là đáng nể. Nếu như ở các địa phương đều có những quyết định xử phạt vi phạm xây dựng cương quyết như vậy thì khó có ai dám làm càn. 

Điều đáng bàn thứ hai, đó là xây ngôi biệt thự khác cái "chuồng gà", cần nhiều thời gian vận chuyển vật liệu và thi công. Vợ chồng ông Kỷ xây căn biệt thự này 5-6 năm, đâu phải một hai ngày, tại sao cán bộ phường Ea Tam không hay biết, hơn nữa là tại sao UBND TP Buôn Ma Thuột không biết? Chưa hết, ông Nguyễn Sỹ Kỷ cho rằng đã bị đối xử không công bằng, vì trong khu ông ở có nhiều căn nhà xây dựng trái phép nhưng không bị xử lý. 

Và không chờ tỉnh Đăk Lăk vào cuộc, phóng viên báo Người Lao động và báo Sài Gòn Giải phóng đã điều tra và phát hiện: Không chỉ  tại Đăk Lăk, mà cả ở Đồng Nai, nhiều cán bộ tỉnh thoải mái xây biệt thự trên đất nông nghiệp nhưng không bị xử lý.

Theo tờ Người Lao động, khu vực gần nhà ông Kỷ có nhiều nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Trong đó có nhà của bố một cán bộ biên phòng, nhà của nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đăk Lăk, nhà của một số cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh.

Phóng viên cũng phát hiện biệt thự 2000m2 xây dựng không phép của Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Văn Đấu. 

Tờ Người Lao động cho biết, với công trình ở Đồng Nai, ông Đấu cho rằng do "con rể" làm chứ không phải ông. Với công trình ở Đăk Lăk, đối tượng vi phạm được xác định là vợ ông Nguyễn Sỹ Kỷ chứ không phải ông này. 

Pháp quyền và căn biệt thự của vợ Phó ban Nội chính - Ảnh 2.

Hàng loạt các trường hợp quan chức xây nhà trái phép bị báo chí phát hiện tại Đắk Lắk

Những biện luận này khá giống với một trường hợp xảy ra cách đây ít lâu khi biệt thự xây dựng trái phép trên đất rừng đặc dụng dưới chân núi Hải Vân bị phát hiện, ông Phan Vũ Việt Hùng (con trai Thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) phân trần: "Lỗi hoàn toàn thuộc về tôi, chứ cha tôi không liên quan. Ông đâu có biết gì".

Quá nhiều những trường hợp tương tự và điều giống nhau là đất do các vị nắm quyền sử dụng, thậm chí là nhận khoán nhưng vợ, con hay ai đó cứ xây biệt phủ, có trường hợp việc xây dựng diễn ra trong nhiều năm, nhiều công trình nhưng họ vẫn không biết. Mà vì "không biết" nên hầu hết các vụ vi phạm kiểu này, rốt cuộc chưa chắc xử lý được gì với các quan chức liên quan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước