Tết ấm áp tình người trên giàn khoan

Trung Hậu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/01/2017 08:30 GMT+7

VTV.vn - Đến thăm giàn khoan trong những ngày cuối năm, mới cảm nhận được hết không khí ấm áp nghĩa tình của những người lính dầu khí.

Cùng với không khí Tết cổ truyền đã đến rất gần trên khắp mọi miền của đất nước, nơi những giàn khoan ngoài khơi xa, với mai vàng và đào đỏ, những người kỹ sư dầu khí cũng đang có một mùa Xuân ấm áp, dù thiếu vắng sự sum vầy bên gia đình ngày Tết. Đến thăm giàn khoan trong những ngày cuối năm, mới cảm nhận được hết không khí ấm áp nghĩa tình của những người lính dầu khí ở một trong những giàn khoan xa nhất trên Biển Đông.

Chỉ còn vài ngày nữa cả nước sẽ đón chào thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, không khí Tết cũng đã tràn ngập trên giàn khoan Đại Hùng - một trong ba giàn khoan có vị trí xa nhất trên thềm lục địa của Việt Nam.

Ngày cận Tết, những món quà từ đất liền cũng đã đến với các cán bộ Dầu khí đang công tác tại Giàn Sư Tử trắng, Tết và nỗi nhớ nhà của những người kỹ sư dầu khí trên giàn như được xoá nhoà bởi những tấm lòng được gửi đến. Với những người làm dầu khí nơi đây, Tết này niềm vui như được nhân lên gấp bội, bởi dòng dầu khí thương mại đầu tiên đã được đưa vào khai thác.

Khi tâm niệm Giàn khoan là nhà, Biển cả là quê hương, Tết về với mỗi người làm dầu khí, nỗi nhớ nhà như được gần lại hơn bởi niềm tự hào được lao động sản xuất để ngày đêm đem lại những mạch "vàng đen" cho Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước