Mô (Thái Hòa) đưa Hạt Dẻ (bé Nhã Vy) đến bờ suối và nói cho con gái biết đây là chỗ mà mẹ Loan của bé gặp nạn, rồi không còn nữa. Mô muốn con biết để sau này Hạt Dẻ lớn lên, con sẽ nhớ ngày giỗ của mẹ Loan.
Hạt Dẻ buồn vì sẽ không được gặp mẹ Loan, Mô động viên con gái đừng buồn vì Hạt Dẻ còn có cha Mô và mẹ rơm. Mẹ rơm sẽ che chở và bảo vệ Hạt Dẻ.
Ở diễn biến khác, một người dân trong thôn đến gặp Hào (Minh Luân) nhờ trưởng thôn xác nhận giúp mình để làm giấy xác nhận quyền sở hữu đất. Hào nói công việc thì phải lên cơ quan. Vì người này làm sai nguyên tắc nên Hào đề nghị cầm hồ sơ về, đầu giờ chiều mang lên ủy ban nộp.
Hào kiểm tra phong bì tiền trước mặt người dân này. Thược đứng bên ngoài đã nghe và lén nhìn toàn bộ cuộc trò chuyện của Hào.
Liệu Hào có vì phong bì tiền mà làm sai nguyên tắc?
Đón xem tập 18 phim Mẹ rơm vào 21h00 hôm nay (01/12) trên kênh VTV1!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!