Lên sóng được 9 tập, Hướng dương ngược nắng ngày càng thu hút khán giả bằng kịch tính của phim và đặc biệt là các nhân vật trong phim. Mỗi người mỗi nét tính cách khiến khán giả phải yêu họ tới mức tranh luận, bênh vực cho nhân vật mình yêu thích và chia ra "team bà Cúc", "team bà Loan".
Trong đó, con dâu chính thức và con dâu hụt của nhà họ Cao là hai trong số các nhân vật đáng chú ý của phim. Bà Cúc (NSND Thu Hà) là người phụ nữ giỏi giang, sắc sảo, ham quyền lực, tính toán, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ hai con gái của mình. Một tay bà Cúc gánh vác cơ nghiệp nhà chồng thay ông chồng bất tài, nhu nhược.
Trong khi đó, bà Loan (Vân Dung) - con dâu hụt của họ Cao - lại có tính cách khá trái ngược. Bà suy nghĩ nông cạn, ngây thơ đến già. Hám tiền mê trai, bà Loan chạy theo những thứ phù phiếm, sẵn sàng "bán" con để lấy tiền.
Vì trái dấu nhau như vậy nên những câu nói của hai nhân vật trong phim cũng mang tính chất, khía cạnh không giống nhau. Tuy nhiên, những câu nói ấy giống nhau ở một điểm - "chuẩn không cần chỉnh". Dù nói trong hoàn cảnh nào, những "câu chốt" đó đều rất đúng.
Dưới đây là tổng hợp một số câu thoại "cực chất" của bà Loan và bà Cúc trong 9 tập đầu phim:
Bà Loan ôm mộng đòi tiền tỷ từ Cao gia mới cho 2 con về nhận tổ nhận tông.
Bà chuẩn bị rất kỹ càng trước khi gặp bà Cúc, vì biết rằng chính thất không dễ đối phó.
Bà Loan quyết định sẽ ăn mặc lồng lộn khi gặp bà Cúc.
Tuy nhiên, khi bà Loan mới mở miệng ra đòi tiền, đã bị bà Cúc "thả" cho một câu khiến bà Loan chỉ biết câm nín.
Bà Cúc ám chỉ bà Loan - phụ nữ hám tiền mê trai.
Lời khẳng định này của bà Cúc quá chính xác với thực tế cuộc sống hàng ngày của mọi người.
Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Hướng dương ngược nắng phát sóng vào 21h40 thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!