Sự trở lại ấn tượng của sân thơ thiếu nhi

Theo Dân Trí-Thứ năm, ngày 25/02/2016 23:57 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên, sân thơ thiếu nhi đường hoàng đứng cạnh sân thơ trẻ và thơ trăm miền tại Ngày Thơ Việt Nam 2016 diễn ra sáng nay, ngày 22/2 tại Hà Nội.

Với chủ đề “Reo vang bình minh”, nhiều tiết mục do các em nhỏ trình diễn và sáng tác đã gây ấn tượng mạnh với người xem…

“Reo vang…” sân thơ trẻ

Những ai từng hoài niệm về cái thời nhắc đến sân thơ trẻ là gợi nhớ đến những tác giả như Phan Huyền Thư, Dạ Thảo Phương, Ly Hoàng Ly…, nhớ đến những màn trình diễn thơ độc lạ của nhà thơ Đào An Khánh, Ngọc Đại… sẽ không còn cảm giác “khoảng lặng” khi đến với sân thơ trẻ năm nay.

Giới thiệu hơn 10 tác giả, sân thơ trẻ vẫn tạo phong vị riêng với sự góp mặt của các nhà thơ trẻ, trong đó đáng chú ý như tác giả Ngô Gia Thiên An vừa bước sang tuổi 17. Thiên An đang học lớp 11, trường Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông. Năm 2011, Thiên An in cuốn sách đầu tay, “Những ngôi sao lấp lánh”. Em từng đoạt giải nhất cuộc thi viết về cuốn sách yêu thích của em, từng được trao danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc 2014. Thơ của Thiên An được đánh giá là lạ, vừa hồn nhiên vừa sâu sắc, vừa thời sự, vừa bản năng, từng trải.

Không ít người ngạc nhiên, thú vị trước những câu thơ trong bài thơ “Con phải làm gì” khi nhắc đến “nude”, “showbiz”, “điểm số giả dối”…

Ngoài 11 tác giả trẻ (hầu hết chưa phải hội viên hội nhà văn Việt Nam), sự mới mẻ của sân thơ trẻ năm nay còn là sự xuất hiện của 2 tác giả thơ quốc tế đến từ Cộng đồng Châu Âu. Khán giả khá bất ngờ trước màn đọc thơ trên nền nhạc đàn violin của nữ nghệ sĩ trẻ Đặng Phương Thảo của hai tác giả quốc tế.

Đặc biệt, sự trở lại của mảng thơ thiếu nhi- mảng thơ được nhà thơ Trần Đăng Khoa đánh giá là vô cùng quan trọng càng khiến không khí trên sân Thái Học thêm rộn ràng. Lần đầu tiên, sân thơ thiếu nhi đứng chung sân khấu với sân thơ trẻ và thơ trăm miền.

Nằm trong chủ đề chung “Đường Xuân”, sân thơ thiếu nhi mở màn với phần trình diễn ấn tượng có tên “Reo vang bình minh” của các bạn nhỏ đến từ trường THCS Nguyễn Tri Phương và các thành viên CLB Đọc sách cùng con. Phần trình diễn của các em nhỏ thu hút sự chú ý của báo giới, trong đó nhiều sự quan tâm dành cho con gái út của diễn viên Chiều Xuân, Hồng Khanh. Cô bé từng tham gia Giọng hát Việt nhí cũng đọc trích đoạn thơ trong phần trình diễn “Reo vang bình minh” này.

Ngoài ra, sân thơ thiếu nhi còn trình diễn lại nhiều tác phẩm của nhiều nhà thơ nhí nay đã là gạo cội như “Mời vào” của Võ Quảng, “Bầu trời trong quả trứng” của Xuân Quỳnh, “Góc sân và khoảng trời” của Trần Đăng Khoa…

Nói về ý tưởng thực hiện sân thơ thiếu nhi, nhà thơ - TS giáo dục Thụy Anh từng chia sẻ, câu chuyện thơ của các bạn nhỏ từ không gian thường nhật đầy áp lực học hành vươn ra khoảng trời mơ ước, bay bổng. Chỉ có thơ ca mới biến nó như một giấc mơ trở thành sự thật đối với các em. Và Ngày Thơ là cơ hội rất tốt để các trường tổ chức đưa học sinh đến như hoạt động ngoại khóa bổ ích.

Trình diễn liên khúc thay vì từng nhà thơ lên đọc thơ riêng lẻ là nét mới rõ nét nhất trên sân thơ “già” với chủ đề “Đất nước- Cánh buồm xuân”. Nhà thơ Anh Ngọc cùng với nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Quý và Nguyễn Việt Chiến là top những nhà thơ trình diễn phần đầu tiên, tỏ ra rất hào hứng với cách đổi mới này. “4 nhà thơ đọc một chủ đề khá hay, khá thú vị dù đôi khi chờ đợi nhau đọc xong cũng…hơi lâu”, nhà thơ Anh Ngọc hóm hỉnh chia sẻ.

Nhà thơ Anh Ngọc cũng ấn tượng với hai nhà thơ đến từ Pháp, Bỉ trình diễn trên sân thơ ngày hôm nay. “Họ hòa nhập tốt, đưa đến những bài thơ có tính tư tưởng, duy lý, diễn đạt bằng hình ảnh”, ông chia sẻ.

Dù vẫn còn những “rập khuôn”, chưa nhiều yếu tố lạ trên sân thơ già nhưng theo nhà thơ Anh Ngọc, nhìn chung Ngày Thơ diễn ra trong không khí vui vẻ, khâu tổ chức ngày càng nhuần nhị, ít gò bó. Nhà thơ Bùi Hoàng Tám cũng đánh giá Ngày Thơ Việt Nam là nét văn hóa độc đáo, vẫn được công chúng quan tâm, đáng được tôn vinh và giữ gìn!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước