Bài dự thi "VTV Cup của tôi": “Để bóng chuyền VTV tự hào vươn xa…”

-Thứ tư, ngày 29/07/2015 10:55 GMT+7

Mỗi kì VTV Cup đến, người yêu bóng chuyền cả nước lại háo hức chờ đợi, cổ vũ và hy vọng Việt nam sẽ vô địch.

                                
Một năm học nữa lại trôi qua, năm học cuối cùng thời học sinh của tôi. Sau kì thi căng thẳng thì bây giờ là lúc để tôi nghỉ xả hơi. 12 năm học đã qua, với tôi, món quà quen thuộc mà tôi được trong cả 12 mùa hè ấy là những kì VTV Cup sôi động. Hôm nay, tôi muốn viết những dòng suy nghĩ xúc cảm riêng về giải bóng chuyền nữ yêu thích của tôi. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình mà tất cả các thành viên đều rất yêu thể thao. Thế nên tình yêu thể thao cứ tự nhiên mà đến trong tôi. Cứ mỗi khi VTV Cup đến là cuộc sống của gia đình tôi như được thổi một luồng gió mới dù VTV Cup đã tổ chức được 11 năm rồi nhưng tôi thấy sức hấp dẫn của giải đấu không những không hề suy giảm mà còn tăng lên qua từng trận đấu, từng giải đấu bởi sự đổi mới không ngừng của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nói riêng và cả giải đấu nói chung.

 

Bùi Thị Ngà trong một pha tấn công ở kỳ VTV Cup 2014
   
11 kì VTV Cup đã đi qua nhưng tôi chắc sẽ không bao giờ quên được các thế hệ nữ cầu thủ đã làm nên thành công cho các kì VTV Cup. Những ngày đầu có Diệu Châu, Bùi Huệ, Phạm Thị Yến, Hà Thị Hoa. Vài kì VTV Cup gần đây đội tuyển của chúng ta lại có sự “thay máu” theo hướng trẻ hóa lực lượng. Đây là dấu hiệu tích cực nhằm thúc đẩy sự phát triển lâu dài của bóng chuyền nước nhà. Vẫn còn những gương mặt dày dặn kinh nghiệm như Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh… Song những gương mặt mới cũng rất đáng kì vọng. Trà Giang và Kim Liên đã nổi lên từ các kì VTV Cup trước. Trà Giang chơi bóng rất hay, lại có gương mặt xinh xắn. Kim Liên nhỏ nhắn nhưng lối chơi xông xáo, nhanh nhẹn, lăn xả. Linh Chi thông minh lém lỉnh và được giới chuyên môn đánh giá rất cao... Bùi Ngà có chiều cao tốt và sức bật mạnh mẽ. Một đội bóng vói những cá nhân không ngừng tiến bộ, một tập thể đoàn kết, có lối chơi cống hiến đẹp mắt, đội tuyển bóng chuyền nữ của chúng ta luôn ghi diểm trong mắt người hâm mộ nước nhà. Mỗi kì VTV Cup đến, người yêu bóng chuyền cả nước lại háo hức chờ đợi, cổ vũ và hy vọng Việt nam sẽ vô địch.Có những con người, những khoảnh khắc ở 11 kì Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup trước mà có lẽ không chỉ tôi mà nhiều người hâm mộ bóng chuyền cả nước không bao giờ quên. Đó là sự tiếc nuối mỗi lần Việt Nam thua trận. Nhưng cũng là những xúc cảm sung sướng đễn vỡ òa khi đội bóng của chúng ta giành chức vô địch. Tôi nhớ những cú đánh uy lực như trời giánh của Bùi Huệ - tay đập có sức mạnh sấm sét. Tôi cũng không thể quên những cố gắng như quên mình chịu những cơn đau do chấn thương hành hạ đến bật khóc của Phạm Thị Yến. Tôi nhớ cả Kim Liên - cô libero nhỏ con nhanh nhẹn và đáng yêu, luôn cố nhảy lên đập tay ăn mừng với các đồng đội “chân dài”. Các đội bạn cũng mang tới VTV Cup nhiều sắc màu thú vị. Năm ngoái, khi VTV Cup đến với Bắc Ninh, quê hương quan họ, có một hình ảnh rất ấn tượng. Đó là nụ cười duyên dáng của các cô gái nước ngoài thích thú đội chiếc nón quai thao miền Kinh Bắc.Lại nói đến nhan sắc của các cô gái bóng chuyền thì không thể không nhớ đến Phạm Kim Huệ - Hoa khôi bóng chuyền đầu tiên của VTV Cup. Kim Huệ là nữ chủ công tài sắc vẹn toàn có gương mặt vô cùng khả ái, lại chơi bóng cực hay. Cô là niềm mơ ước của nhiều cô gái Việt. Nhiều kì VTV Cup đã qua, mỗi kì vinh danh một cô gái xinh đẹp của nhiều quốc gia khác nhau. Kim Huệ giờ cũng đã chia tay Đội tuyển quốc gia. Nhưng người yêu bóng chuyền Việt Nam hẳn sẽ không quên được bóng hồng tài năng này.Thế nhưng, cái tên được nhắc tới như huyền thoại của giải đấu bày phải nói tới phụ công đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Nếu tính cả VTV Cup 2015 tới sẽ là kì VTV Cup lần thứ 12 mà Ngọc Hoa tham dự. Ngọc Hoa tài năng và chơi bóng rất toàn diện. Những cú phát bóng “bay” sở trường của cô luôn làm khó đối phương khi  đỡ bước 1. Ngọc Hoa phòng thủ cũng rất cừ vì cô có chiều cao, sức bật tốt, lại có khả năng phán đoán bóng chính xác. Nhưng những cú bật nhảy đánh bóng “thương hiệu” Ngọc Hoa không quá mạnh nhưng rất đẹp mắt và hiệu quả. Đó là vũ khí sắc bén của hàng công đội tuyển Viêt Nam.Cứ mỗi lần Ngọc Hoa ghi điểm, lại được nghe nhưng tiếng bình luận: “Hoan hô Ngọc Hoa”, “tuyệt vời Ngọc Hoa”… Ngọc Hoa là tài năng lớn nhất của bóng chuyền Việt Nam từ trước đến nay mà chắc sẽ rất lâu nữa mới tìm được một “Ngọc Hoa mới”. Nhưng khoan nói về chuyện đó, bởi hãy cứ thấy Ngọc Hoa còn ra sân chơi bóng, dẫn dắt lối chơi cho các đàn em và làm thủ lĩnh tinh thần cho cả đội thì người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam vẫn sẽ yên tâm và chờ đợi những pha bóng đẹp của chị.VTV Cup đã bước sang tuổi thứ 12. Gần đây, khi bật VTV xem lại các trận đấu cuối mỗi giải của đội tuyển Việt Nam, lòng tôi lại thấy bồi hồi. Tôi nhớ lại những trận đấu sôi động và những khán dài kín chỗ. Nhà tôi xem giải đấu bằng màn ảnh nhỏ qua sóng VTV mà cứ hô hét ầm ĩ cả lên. Nhưng đâu phải chỉ mình nhà tôi như thế đâu. Cả xóm tôi xem bóng chuyền, cả nước ta cùng xem và cổ vũ cho VTV Cup nói chung và đội tuyển Việt Nam nói riêng. Như một nhịp cầy nối những trái tim yêu bóng chuyền cả nước, VTV Cup khiến mọi người như gần nhau thêm. Đúng là “Thể thao thay đổi cuộc sống”. VTV Cup là món đặc sản mà VTV dành tặng người hâm mộ bóng chuyến cả nước mỗi dịp hè về.Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cô gái bóng chuyền, cảm ơn VTV và các nhà tổ chức, cảm ơn các cổ động viên đã mang đến cho tôi những kỉ niệm đẹp về VTV Cup. VTV Cup là nơi nuôi dưỡng tình yêu thể thao trong tôi, làm tôi tự tin hơn với ước mơ trở thành một nữ phóng viên thể thao của VTV được tác nghiệp tại VTV Cup như bình luận viên yêu thích của tôi là cô Tiểu Huyền. Dù sau này thế nào chăng nữa thì có một điều chắc chắn là tình yêu thể thao và bóng chuyền cũng như VTV Cup của tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi tin VTV Cup năm nay sẽ rất hấp dẫn , tôi cũng hy vọng các cô gái Việt Nam sẽ tự tin bảo vệ thành công chức vô địch. Tôi đang chờ đợi từng ngày tới VTV Cup và tôi nghĩ mọi người cũng như tôi, cũng yêu các cô gái vàng của chúng ta và yêu cả VTV Cup nữa. Tất cả đang chờ đợi và đã sẵn sàng cho một kì VTV Cup thành công và sôi động.Hãy cùng tôi cất tiếng hát: “Để bóng chuyền VTV tự hào vươn xa…”


Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Châu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI