Thực trạng đã tồn tại từ nhiều tháng qua, người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị, bởi nguy cơ lũ phá đường, gây cô lập 3 xã vùng cao có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng vẫn không được giải quyết.
Phóng viên VTV8 và Phó chủ tịch UBND xã Phước Lộc (Quảng Nam) phải dừng chân tại chốt bảo vệ dù đã có hẹn trước qua điện thoại và trình giấy giới thiệu của cơ quan quản lý Nhà nước, của ủy ban xã. Cùng với hành vi thải đá lấp suối, việc tự lập chốt barie, chắn ngang đường giao thông, không cho người dân đi lại, cũng như không cho các ngành chức năng địa phương vào tuần tra bảo vệ rừng, đơn vị thi công công trình Thủy điện Đăk My 2 đã thể hiện sự xem thường các quy định của pháp luật.
Việc mang hàng ngàn mét khối đá phế thải đổ ra sông suối, lấp đến 2/3 dòng chảy của con suối Đắk My, chắc chắn sẽ gây tác hại rất lớn đến môi trường. Nếu không có biện pháp để ngăn chặn sớm thì chắc rằng: trong các đợt mưa lũ tới, tuyến giao thông huyết mạch lên với các xã vùng cao Phước Sơn, Quảng Nam sẽ bị tàn phá, gây chia cắt, cô lập.