Anh Feodor Sudarchikov là 1 người khuyết tật tay bẩm sinh, nhưng điều đó không ngăn được đam mê nghệ thuật của anh. Anh đã kiên trì luyện tập để sử dụng thành thục đôi chân để sáng tạo lên những tác phẩm nghệ thuật lấp lánh.
'Toàn bộ các bức tranh đều được Sudarchikov lựa chọn kĩ lưỡng về chất liệu, loại màu. Anh cũng giành hàng giờ để nghiên cứu, chau truốt cho các tác phẩm.
Đó có thể là những khung cảnh đồng quê bình dị được tạo ra từ những viên đá lấp lánh hay là những bức tranh tĩnh vật hết sức ấn tượng. Tất cả đều được gắn kết 1 cách hết sức khéo léo từ đôi bàn chân người nghệ sỹ khuyết tật.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!