Thêm một cơn lũ là thêm một lần chứng kiến người vùng lũ ngoi ngóp đến quặn lòng. Thêm một cơn lũ là thêm 1 lần ngẫm về phận người thôn quê vốn tay trắng lại trắng tay khi cơ nghiệp dành dụm bao nhiêu năm, bây giờ chỉ còn lại những con người nhỏ nhoi, phờ phạc đối mặt với bao hoang tàn sau lũ.
Thống kê đến 7h sáng 8/11, bão số 12 và mưa lũ đã làm 82 người thiệt mạng, 26 người khác mất tích. Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế là 4 trong số những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão số 12 và mưa lũ. Sau mỗi cơn lũ qua, người dân vùng lũ vẫn chưa thôi cạn dòng nước mắt. Những thiệt hại vật chất có thể đong đếm được bằng con số, nhưng có lẽ những tác động gây nên lũ không theo cách tự nhiên là điều họ không yên lòng.
Người dân vùng lũ bây giờ chỉ mong chờ mưa dứt, nắng lên để bắt tay vào việc tái thiết cuộc sống. Thế nhưng trời vẫn chưa chiều lòng người, nỗi lo thon thót với người dân hạ du sông Thu Bồn (Quảng Nam) là nước lũ có thể dâng lên trở lại bất cứ lúc nào.