Bảng H: Bỉ 2-1 Algeria: 3 điểm cho “Quỷ đỏ”, 3 điểm cho Marc Wilmots

-Thứ tư, ngày 18/06/2014 05:08 GMT+7

Trước khi bước vào lượt trận đầu tiên của bảng H, không ai nghĩ rằng Algeria lại gây ra nhiều khó khăn đến thế cho ĐT Bỉ. Nhưng rồi thì với khả năng đọc trận đấu và thay người sáng suốt của HLV Marc Wilmots, đội bóng có biệt danh “Quỷ đỏ” đã có được 3 điểm đầu tiên tại World Cup 2014.

Bỉ 2-1 Algeria

Bỉ: Fellaini 70’, Mertens 80’
Algeria: Feghouli 25’ (penalty)


Nếu chỉ nhìn vào danh sách đăng ký của Bỉ và Algeria thôi thì sẽ chẳng ai có thể đánh giá đội bóng Bắc Phi sẽ là đối trọng của một đội tuyển Bỉ đang lên với hàng loạt những ngôi sao như Hazard, De Bruyne. Vậy nhưng  bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ, yếu tố muôn thuở khiến môn thể thao Vua này lôi cuốn hàng triệu trái tim hâm mộ. Có điều sau trận đấu đầu tiên của bảng H, chỉ có những cổ động viên của đội tuyển Bỉ là có được niềm vui.

Áp lực đè nặng trong hiệp 1

 


Với khát khao chứng tỏ của 1 thế hệ vàng mới, Bỉ đã hào hứng nhập cuộc với tư cách của đội bóng “bề trên”. Nhưng khi mà những ngôi sao mới nổi ấy còn chưa kịp thể hiện mình vì sức ép phải giành chiến thắng trận đấu đầu tiên tại World Cup 2014, thì Algeria đã cho thấy họ không đến Brazil để dạo chơi. Đội bóng Bắc Phi có 1 ý đồ thi đấu xuyên suốt cả hiệp đấu đầu tiên, đó là phòng ngự chặt và chờ thời cơ dứt điểm. Vì thế mà ngay sau cú sút của Riyad Mahrez, các cầu thủ áo trắng đã trải ra phía trước khung thành thủ môn Rais tới 2 lớp phòng ngự kín kẽ. Cho tới phút thứ 24, đỉnh cao nhất của ý đồ chơi bên phía đội Algeria được cụ thể hóa bằng tình huống phản công mà Jan Vertonghen đã mắc lỗi trong vòng cấm địa. Kết quả là đội tuyển Algeria đã có được bàn mở tỉ số trên chấm 11m từ cú dứt điểm của Feghoulli, qua đó chính thức chấm dứt kỷ lục 541 phút không thể ghi bàn ở World Cup của đội bóng có biệt danh “Cáo sa mạc”.

Hiệp 2 của sự bùng nổ - Dấu ấn Marc Wilmots

Sau hiệp 1 đáng quên đó, huấn luyện viên Marc Wilmots đã để lại dấu ấn của mình bằng những quyết định thay đổi người cực kỳ hợp lý, góp phần làm thay đổi toàn bộ diện mạo và lối chơi của Đội tuyển Bỉ. Chadli, Lukaku và Dembele đã phải rời sân để nhường chỗ cho Mertens, Origi và Fellaini. Ngay sau đó, Kevin De Bruyne và Eden Hazard đã tìm thấy không gian chơi bóng để phát huy hết khả năng sáng tạo của mình. Phút 70, Kevin De Bruyne có một đường tạt cánh chính xác để “mái tóc xù” Fellaini đánh đầu ngược vô cùng đẳng cấp để cân bằng tỉ số 1-1. Mười phút sau đó, chiến thắng cho đội tuyển Bỉ được khẳng định từ pha phản công mẫu mực, thể hiện đầy đủ nhãn quan chiến thuật của Hazard và cú dứt điểm không thể cản phá của Dries Mertens để ấn định chiến thắng 2-1. Trong cuộc lội ngược dòng của “Quỷ đỏ”, người hâm mộ đã thấy rõ những quyết định “cao tay ấn” của ông Marc Wilmots để xoay chuyển lại cục diện của cả trận đấu.



 

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Tiền vệ Kevin De Bruyne (ĐT Bỉ)

 

Marc Wilmots - Huấn luyện viên Đội tuyển Bỉ

“Hiệp 1 đã diễn ra quá chậm và chúng tôi không thể đá khi mà đối thủ dường như không muốn lên bóng. Tôi đã thay đổi lối chơi của sau giờ nghỉ giải lao, đẩy tốc độ lên nhanh hơn. Tôi đã nói với các cầu thủ chúng ta sẽ ghi bàn, đội tuyển sẽ lấy điểm và chúng ta còn 1 chặng đường dài nữa để đi.”


Tiểu Huyền
(Thethao.vtv.vn)



Cùng chuyên mục

TIN MỚI