BỈ 2-1 MĨ: HẤP DẪN NHẤT VÒNG ĐẤU LOẠI

-Thứ tư, ngày 02/07/2014 07:37 GMT+7

Bất cứ ai dõi theo màn trình diễn của tuyển Mĩ và Bỉ trong buổi sáng ngày hôm nay đều không giấu nổi vẻ hài lòng. Chỉ có ba bàn thắng được ghi song những gì mà hai đội đã thể hiện khác xa với những ấn tượng chung về một giai đoạn vòng 1/8 chặt chẽ và giàu kịch tính hơn là sự cống hiến.

Ghi bàn

Bỉ: De Bruyne (93), Lukaku (105).

Mĩ: Julian Green (107).

Thế trận đôi công

Vô tình mà hữu ý, cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8 World Cup 2014 là cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển có ít sự chênh lệch nhất về đẳng cấp và trình độ. Đội tuyển Bỉ dù sở hữu nhiều cá nhân chất lượng nhưng xét về kinh nghiệm thi đấu, họ lại tỏ ra lép vế hơn so với những người Mĩ. Mỗi đội đều có những ưu thế riêng và dường như họ đã cố gắng hết mình để chứng tỏ rằng họ xứng đáng với những nhận định đầy tích cực đó.

Hiệp một được xem là khoảng thời gian sôi động nhất khi hai đội liên tiếp tổ chức tấn công và đưa ra những câu trả lời trước sự khiêu khích của đối thủ. Đội tuyển Mĩ, dù sở hữu nhiều đường phát động mạch lạc hơn nhờ sự khéo léo của tiền vệ dẫn dắt Bradley nhưng ở những pha bóng quyết định cuối cùng, sự yếu kém của Jones hay Dempsey đã không thể giúp ông thầy Jurgen Klinsmann có dịp ăn mừng bàn thắng. Tuyển Bỉ thì khác, họ lên bóng nhanh, tốc độ, trực diện và cũng là chủ nhân của những cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn song hết những Origi rồi đến De Bruyne dứt điểm hoặc thì thiếu chính xác, hoặc thì không qua được đôi bàn tay nhựa của thủ thành giàu kinh nghiệm Tim Howard.

Hiệp hai diễn ra với sự khác biệt đôi chút khi ưu thế về sức mạnh tranh chấp của những cầu thủ cao to nơi giữa sân như Witsel hay Fellaini giúp cho tuyển Bỉ nắm được nhịp độ của trận đấu và cũng nhờ thế, sức công phá của đội bóng châu Âu cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Liên tiếp là những cơ hội dành cho cầu thủ mới vào sân Mirallas, Origi rồi đến Eden Hazard. Ngay đến một cầu thủ phòng ngự như Vertonghen hoặc Van Buyten cũng rất chịu khó lao lên tấn công và tìm thấy cho mình những cơ hội dứt điểm thuận lợi chỉ có điều, sự nỗ lực của Bỉ là chưa đủ khi so sánh với một ngày thi đấu xuất thần của thủ môn Tim Howard. Giống như Neuer của Đức hôm qua, thủ môn tuyển Mĩ trận này đã vô số lần cứu thua cho đội bóng của mình bằng những tình huống dùng chân vô cùng ấn tượng.

Bước ngoặt Lukaku

 


Sau hai hiệp thi đấu chính thức không thể có được bàn thắng, hai đội bước vào hiệp phụ và ở những thời điểm quyết định thế này, người ta mới thấy được tài thao lược của HLV Marc Wilmots. Khôn khéo nhận ra sự sa sút về mặt thể lực của các cầu thủ phòng ngự bên phía Mĩ, nhà cầm quân 45 tuổi đã tung một “siêu thể lực” với sức càn lướt đáng sợ là Lukaku vào sân trong hiệp phụ. Ngay lập tức ở phút 93, tiền đạo của Chelsea đã phát huy tác dụng. Anh giành bóng đầy sức mạnh, đi bóng cũng vô cùng tốc độ và căng ngang giúp De Bruyne hạ gục Tim Howard bằng một cú sút bóng quá hóc hiểm. Thế trận càng trở nên dễ thở hơn cho Bỉ khi chính Lukaku kết thúc một đường phản công đơn giản bằng pha dứt điểm ở góc gần cuối hiệp phụ thứ nhất, và người kiến tạo lần này là De Bruyne.

Nếu trận đấu đến đây là kết thúc thì đúng là chẳng có gì quá để bàn nhưng Jurgen Klinsmann đã chứng tỏ cho thế giới bóng đá thấy được tinh thần Đức là mạnh mẽ thế nào, dù đây chỉ là tuyển Mĩ. Không đầy hai phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, cầu thủ mới 19 tuổi (gốc Đức) là Julian Green đã rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 bằng pha dứt điểm ở cự li gần. Thời gian còn lại, Mĩ tiếp tục tấn công như vũ bão trong khi Bỉ cũng không chịu kém cạnh với hàng loạt những pha phản đòn đáng chú ý. Tuy nhiên cũng như kết cục của các trận knock out khác, đội bóng mạnh hơn là Bỉ đã chiến thắng cuối cùng và giành quyền lọt vào vòng tứ kết sau rất nhiều năm chờ đợi.

Chiến thắng kịch tính trước Mĩ giúp tuyển Bỉ tiến bước vào vòng đấu dành cho tám đội tuyển mạnh nhất và ở đây, người ta sẽ có dịp kiểm chứng sức mạnh thật sự của những chú quỷ đỏ bằng bài test Argentina. Về phía Mĩ, dù thua trận nhưng những NHM hoàn toàn có thể tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường và đặc biệt là lối chơi đầy sức cống hiến của đại diện đến từ xứ sở cờ hoa.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


Cùng chuyên mục

TIN MỚI