Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Quốc phòng, lực lượng quân đội thời gian qua tiếp tục huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch. Ngoài trang thiết bị y tế còn có đông đảo đội ngũ y, bác sĩ.
Tại BV Dã chiến truyền nhiễm số 6B, TP Cần Thơ, công việc của các bác sĩ thuộc biên chế quân đội rất nặng nề khi phải chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm bệnh nhân cùng lúc.
Chụp X Quang, kiểm tra phổi và ghi chép tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, từ khi Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 6B đi vào hoạt động, Thượng úy Hùng đã được giao nhiệm vụ này. Công việc khá vất vả khi mỗi ngày, số bệnh nhân cần kiểm tra lên đến hàng trăm người.
Hiện có khoảng 150 bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện này. Mỗi ngày, các bác sĩ sẽ đến từng phòng, phát thuốc và lấy mẫu xét nghiệm, tuy nhiên, cũng không ít những tình huống bất ngờ nhưng khó khăn nhất là điều trị cho những bệnh nhân trẻ em.
Có mặt tại đây, chúng ta mới thấy hết những vất vả của các y, bác sĩ ở bệnh viện dã chiến. Những ngày nắng gắt ai cũng đẫm mồ hôi. Thanh niên sức khỏe tốt có thể vượt qua nhưng phụ nữ như Thiếu tá Tâm cũng không ít lần bị choáng trong ca trực vì mất nước.
Hơn 20 ngày hoạt động, các y, bác sĩ ở Bệnh viện dã chiến 6B đã hoàn thành tốt mà quân khu đã giao. Bệnh nhân được chăm sóc chu đáo và không ít người đã khỏi bệnh. Bất chấp những khó khăn về thời tiết và điều kiện, những bác sĩ mang quân hàm vẫn miệt mài tiếp sức giúp người dân vượt qua bệnh dịch.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!