Em bé sinh ra khỏe mạnh từ người mẹ bị hôn mê

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/07/2015 21:48 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, tại tỉnh Nghệ An, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra làm cho sản phụ mang thai 33 tuần bị chấn thương sọ não.

Chỉ 1 ngày sau vụ tai nạn, trong khi bệnh nhân vẫn còn đang được hồi sức cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa hữu nghị tỉnh Nghệ An đã quyết định mổ cứu em bé trong bụng mẹ.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, sản phụ Nguyễn Thị Tuyết đã tỉnh lại và được chuyển về Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu để tiện cho gia đình chăm sóc. Thế nhưng, chị vẫn chưa thể nhận biết được điều gì, chưa biết mình đã sinh hạ được 1 bé trai.

Anh Phan Văn Lan - Chồng chị Nguyễn Thị Tuyết, cho biết: “Vợ tôi bị chấn thương sọ não nặng, viêm phổi nặng, thời gian điều trị chắc là sẽ lâu lắm”.

Tại ngôi nhà nhỏ ở xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, cậu bé Phan Nguyễn Việt Cường (con trai chị Tuyết, anh Lan - PV) đang sống trong sự đùm bọc yêu thương của họ hàng, làng xóm. Việt Cường là cái tên anh Lan và chị Tuyết đã đặt cho con mình khi biết mang thai một bé trai.

Cậu bé chào đời với vài tổn thương nhỏ tại phổi, nhưng đã nhanh chóng hồi phục. Dù thiếu sự chăm sóc của người mẹ, cậu bé vẫn rất ngoan và đang lớn lên từng ngày, mạnh mẽ như chính cái tên của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước