Ở những huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, phần đông những học sinh là người đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều. Cô bé Xum tại Quảng Trị cũng vậy.
Sau mưa lũ, đường về nhà của Hồ Thị Xum khó đi hơn bởi sình lầy hay những vũng nước chảy thành dòng. Nhà em ở trên một quả đồi gần trường, nếu mưa to cũng không thể đi học được.
Con đường đến trường tuy khó khăn nhưng Xum vẫn thích đi học.
Nhà có 7 người con thì Xum là con thứ 6. Gia đình chủ yếu làm nông nên chẳng có nhiều của ăn, của để. Trong nhà, Xum thân nhất với chị Dân. Dân bị khuyết tật tay nên sớm nghỉ học, nhường cánh cửa dẫn đến tương lai tốt hơn cho các em.
Cô bé Xum kèm học các em.
Xum là niềm hi vọng tươi sáng cho gia đình. Không chỉ chăm chỉ học tập, Xum còn kèm thêm cho các em. Ước mơ của cô học trò nhỏ là sau này được làm bác sĩ để khám bệnh cho người nghèo.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!