Ai cũng có ước mơ của mình. Một công việc yêu thích, một cơ hội học tập tốt, một môi trường làm việc an toàn... Nhưng mỗi người lại có một hoàn cảnh, một điều kiện khác biệt. Liệu bạn có thể làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức?
Chị Lê Hồng Hạnh và các đồng nghiệp.
Chị Lê Hồng Hạnh làm tại công ty chuyên chỉnh sửa ảnh cho các công ty bất động sản ở nước ngoài. Khách hàng chính đến từ các nước Mỹ, châu Âu, châu Úc. Hạnh làm tốt các đơn hàng từ Australia nên giờ làm việc có hơi ngược với mọi người, từ 22h30 hôm nay đến 7h hôm sau.
Hạnh không hề có bằng cấp gì to tát. Cô tốt nghiệp cấp 3 và chỉ có một chứng chỉ tin học 4 tháng. Nhưng thật may mắn là công ty này đã không từ chối mà nhận Hạnh vào làm việc. Và rồi Hạnh đã vươn lên, từ nhân viên, cô giữ vị trí trưởng ca, quản lý công việc của 15 người.
Nhưng đây mới là nỗ lực hơn cả của Hạnh. Hạnh bị khuyết tật lùn. 23 tuổi, cô chỉ cao 1m05. Nỗi ám ảnh chiều cao khiến 2 bàn chân từ nhỏ cứ cố kiễng, giờ không sửa được. Hạnh có năng lực, có trách nhiệm, chỉ không có chiều cao bình thường như mọi người. Suốt một thời gian dài, nó đã khiến cô gặp nhiều bất bình đẳng. Được tạo cơ hội làm việc, Hạnh chứng minh mình không thua kém mọi người. Mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng một tháng hiện nay còn giúp cô gửi tiền về quê đỡ đần cho bố mẹ.
Ai cũng có ước mơ. Được trao cơ hội bình đẳng, mọi người sẽ tạo được cuộc sống tốt đẹp cho mình. Hạnh đã có được may mắn ấy!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!